Dòng sự kiện:

Cộng đồng mạng thương cảm cho người mẹ tử tù Vũ Văn Tiến

06:54 19/07/2016
Không chỉ đi khắp nơi xin chữ ký vào tờ đơn gửi chủ tịch nước mong được giảm án tử hình cho con, tại phiên phúc thẩm, hình ảnh người mẹ tử tù Vũ Văn Tiến quỳ lạy cầu xin sự tha thứ của người nhà nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước đã khiến không ít người cảm thông.

vụ thảm sát bình phước

Mẹ Vũ Văn Tiến (áo hồng) và chị gái Tiến quỳ lạy xin gia đình nạn nhân tha thứ

Ngày 18/7, phiên xét xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại trong vụ thảm sát Bình Phước đã diễn ra tại TAND TP. HCM. Ngay khi nhìn thấy gia đình ông Mỹ - người nhà của những nạn nhân mang theo di ảnh đến tham gia phiên xét xử, bà Vũ Thị Thi (mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến) cùng con gái (chị gái Tiến) liên tục quỳ lạy trước gia đình và di ảnh của những nạn nhân.

Người mẹ này cũng đã đi khắp nơi xin chữ ký vào tờ đơn gửi Chủ tịch nước mong được giảm án tử cho con mình, cho Tiến có một con đường sống, trở về cuộc sống lương thiện.

Trong phiên tòa này, hình ảnh đau đớn của mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến, bà Vũ Thị Thi, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trước đó, bà có mặt từ rất sớm. Trước khi bước vào phòng xử án, bà đã khẩn thiết quỳ lạy tạ tội với gia đình nạn nhân của vụ án này.

 vụ thảm sát bình phước

Chị gái Vũ Văn Tiến quỳ lạy gia đình nạn nhân

vụ thảm sát bình phước

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà Thi và con gái trước phiên xét xử khiến nhiều người xót xa.

tử hình nguyễn hải dương vụ thảm sát bình phước

Khi nghe tòa tuyên y án tử hình với con trai, người mẹ này đau đớn ngồi gục ngay tại góc sân tòa.

Tài khoản Thi Loan bình luận: "Cháu rất hiều nỗi đau của cô. Ai mất con, mất đi khúc ruột của mình chẳng đau đớn. Nhưng cô không nên cố gắng giữ lại đứa con bất nhân, bất hiếu này. Nó đã gieo nỗi đau tột cùng cho gia đình bị hại, gieo vào lòng người dân khắp cả nước nỗi ám ảnh kinh hoàng về một tội ác không thể dung thứ. Vì vậy, hãy để Tiến chịu mức án cao nhất. Thế mới giúp xã hội có cái nhìn đúng đắn về sự nghiêm minh của pháp luật!"

Facebooker Nguyen Ngoc cho rằng: "Biết tình mẫu tử là thiêng liêng 'con thế nào cũng là con của mẹ'. Xã hội có thể thông cảm cho người mẹ 'vì tình mẫu tử' này. Nhưng tội phạm cũng như căn bệnh, giữ được, chữa trị được là tốt. Còn không thể trị được, nếu để sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ thể thì phải 'cắt bỏ'. Pháp luật là vậy, phải được thượng tôn thì thiên hạ mới thái bình. Mong người mẹ của Tiến sẽ hiểu điều này".

Chị gái Tiến cầu xin người nhà nạn nhân tha thứ cho em trai mình  Tài khoản Hàn Văn nhận xét: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Thấy tội cho cha mẹ có những đứa con như Tiến. Cũng không trách sự vô tâm của người thân gia đinh ông Mỹ, vì họ đã mất mát quá lớn".

 Tài khoản Tvan viết: "Con cái làm khổ bố mẹ. Thương cho mẹ của Tiến, nhưng biết làm sao được. Tội ác và trừng phạt là luật nhân quả bất thành văn rồi".

Facebooker An cho rằng: "Dạy con từ thuở lên 3, đừng để khi xảy ra đại họa rồi van xin, tôi hiểu tinh cảnh của bà nhưng pháp luật là pháp luật".

Nguyen NNS chia sẻ: "Cháu rơi nuớc mắt vì hành động của cô, xót thương vô cùng".

Theo Phụ nữ Việt Nam