Dòng sự kiện:

Cụ bà tử vong vì ăn bánh trung thu không nhãn mác?

04:15 27/09/2015
Được một người cháu gái biếu chiếc bánh trung thu (loại bánh dẻo), cụ Tứ lấy ra ăn cùng con dâu là bà Đường. Hậu quả, cụ Tứ tử vong tại nhà còn bà Đường đang nhập việc cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP. HCM, người thân cho biết, ngày 24/9 vừa qua, cụ Lê Thị Tứ (95 tuổi, trú thôn Hội Trung, xã Đức Liên, Vũ Quang) được một người cháu gái biếu chiếc bánh trung thu, loại bánh dẻo, mua ở thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hai chiếc bánh này không có nhãn mác, xuất xứ từ tỉnh Nghệ An.

Bà L. đang được điệu trị tại bệnh viện. Ảnh Linh Chi – Ngọc Tuấn

Khoảng 9h sáng hôm sau, cụ Tứ lấy bánh ra ăn cùng con dâu là bà Đặng Thị Đường (68 tuổi, trú xã Đức Liên). Trong khi ăn bánh, cụ Tứ chỉ ăn được nửa cái, bà Đường ăn hết một cái. Sau đó, cụ Tứ bảo con dâu ăn giùm nửa cái còn lại mà cụ ăn không hết.

[mecloud]muLqYVy0Sh[/mecloud]

Đầu giờ chiều, cụ Tứ và bà Đường đều có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, nôn mửa, tê đầu lưỡi.

Cụ Tứ tuổi cao sức yếu, có bệnh cao huyết áp, đã tử vong tại nhà riêng. Còn bà Đường tiếp tục bị nôn mửa, đau bụng đi ngoài, huyết áp tụt, được sơ cứu tại nhà riêng, truyền bù được điện giải. Hiện tại, bà Đường được người thân đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Đức Lĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều nay, 26/9, bác sĩ Nguyễn Văn Toại, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh), cho biết đang phối hợp cùng Phòng Y tế huyện Vũ Quang và cơ quan chức năng làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở gia đình cụ Tứ. Đồng thời tiến hành điều tra xem xét sau ăn bánh trung thu thì cụ Tứ và và bà Đường có ăn kèm theo gì không.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video được xem nhiều nhất:

[mecloud]E314fouMGK[/mecloud]