Dòng sự kiện:

Cười đau ruột với 'cảnh báo' mùa Euro 2016 dành cho chị em

00:09 19/06/2016
Khi 'cơn bão' mùa Euro 2016 đang ập đến, chị em đừng vội hí hửng khi chàng nhắn những lời ngọt ngào trong đêm nhé, đó có thể là bẫy đấy!

Mùa Euro 2016 đã chính thức bắt đầu từ đêm 10, sáng sớm 11/6, và nếu như các anh chàng sốt xình xịch với những giờ phút bên trái bóng lăn, thì đây là lúc các cô nàng nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Với lịch thi đấu khá dày của giải vô địch châu Âu đầu tiên có 24 đội tham dự, thêm vào đó là giải Copa America diễn ra vào mỗi rạng sáng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại sắp có một chu kỳ ăn bóng đá, ngủ bóng đá và việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chị em.

Trên Facebook, dân tình đã rầm rộ bàn tán về mùa Euro 2016, và khác với các anh chàng, các cô nàng có vẻ rất tỉnh trước cơn bão này. Một dòng cảnh báo khẩn đã được gửi đến các nàng, như một lời nhắn nhủ: đừng sập bẫy trước những tin nhắn tình cảm bất thường lúc nửa đêm trong thời gian này, vì rất có thể, bạn sẽ là nạn nhân của những chàng trai mê cá độ bóng đá đấy.

Dòng cảnh báo viết: 'Euro bắt đầu từ hôm nay nên các bạn nữ cần chú ý, trong vòng 1 thán tới, nếu những lúc khoảng 23 - 2 giờ sáng bạn nhận được những tin nhắn như 'Anh nhớ em  không ngủ được' thì ĐỪNG TIN. Bọn nó đang thức xem bóng đá và đang trong giai đoạn nghỉ giữa hiệp hay quảng cáo đó.

Và quan trọng hơn nếu nhận được tin nhắn 'Cuộc đời anh không thể thiếu em' thì XÓA SỔ nó ngay. Nó bể bóng và sắp sửa mượn xe, dây chuyền, điện thoại của bạn đi cắm đến nơi rồi'.

Bảng cảnh báo này đang được chia sẻ như vũ bão trên mạng xã hội, và được nhiều chị em thích thú. Nick Nguyễn Thùy Trang, có lẽ cũng là một fan cuồng của bóng đá, hóm hỉnh bình luận: 'Nếu vào tầm đấy bọn con gái có reply lại là 'Em cũng nhớ anh' hay đại loại thế thì cũng đừng tin, vì nó cũng đang xem bóng đá nghỉ giữa hiệp nhé'.

Nick Vy Vy thì khuyên nhủ: 'Con gái à, nếu đã thế thì trước Euro 1 ngày, tốt nhất là hãy 'mình tạm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không, mình tự cho nhau 2 lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn' .

Chúng ta í mà, không thể tin được những thằng sói già đang đội lốt mèo hoang được đâu, tốt nhất là chia tay tạm thời. Sau Euro nếu vẫn thấy lắc tay bạc, bông tai vàng, nhẫn kim cương... của mình còn ở nguyên, à không, quan trọng nhất là mình vẫn còn ở Việt Nam chứ không phải (bị bán sang) Trung Quốc thì lại quay lại nhé'.

Với các anh chàng, như Facebooker Minh chẳng hạn, mùa Euro là mùa đặc biệt cần cẩn trọng và 'găm' tài sản, bởi: 'Theo kinh nghiệm 10 năm trong nghề của mình thì anh em nên chuẩn bị các loại giấy tờ sau thật đầy đủ :

(1) Xe cộ: Xe hơi, xe máy, xe đạp luôn nếu cần thiết

(2) Đất : Đất thổ cư, nông nghiệp luôn nếu như khô máu

(3) Nhà : Biệt thự, Villa, nhà cấp 4 luôn nếu không ngại tá túc ở công viên

Chúc mọi người một mùa Euro phát tài'.

Những bức ảnh chế hài hước về chuyện này cũng được lan truyền nhanh, như một lời nhắc nhở các anh chàng mê bóng đá, dù làm gì cũng đừng để lại hậu quả cho mình và gia đình.

Dòng quảng cáo hóm hỉnh 'dằn mặt' những người mê cá độ

Đây mới là cách tận hưởng mùa hè đích thực này!

Euro hay tương lai, làm sao để tốt cho cả hai?

Trên các diễn đàn mạng dành cho phụ nữ, các chị em cũng xôn xao bàn tán về việc 'cùm chân' ông chồng mê bóng đá của mình ở nhà. Có chị em bày mưu 'thủ' sẵn cả mỹ nhân kế lẫn ẩm thực kế, chất đầy tủ lạnh đồ ăn và sẵn sàng thức đêm xem bóng đá cùng chồng (dù có thể không phải nàng nào cũng mê bóng) để ngăn chặn tối đa việc chồng tụ tập bạn bè ăn nhậu và xem bóng bên ngoài. Cũng có chị em xui nhau tận dụng triệt để chiêu mỹ nhân kế, 'vắt kiệt sinh lực' của chồng trước giờ  bóng lăn để chàng không thể đủ tỉnh táo nữa, nhưng xem ra, chiêu này xài hoài cũng vô dụng đó.

Trang bị 'tận răng' để chồng hết cớ đòi ra ngoài xem bóng nhé!

Một trong những cảnh báo của cô vợ có chồng không mê bóng đá với các chị em khác

Mùa Euro 2016 còn dài, và chị em cần nâng cao cảnh giác, tìm đủ mọi chiêu thức để bảo vệ ông chồng cũng như tài sản của mình trước 'cơn bão' bóng đá ập đến cùng những đám mây đen cá cược nhé!