Dòng sự kiện:

Đã tìm thấy nữ sinh mất tích bí ẩn nhiều ngày

16:31 19/01/2016
Sau 10 ngày mất tích bí ẩn, gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Minh Tiên ở Đồng Nai đã tìm được em.

 

 [mecloud]SNUR28ct3Y[/mecloud]

Trao đổi trên trang Dân Việt, anh N.H.An - anh họ của nữ sinh Nguyễn Thị Minh Tiên (SN 1999, ngụ tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) cho biết, thông qua hệ thống định vị và dò theo các manh mối có được, anh và gia đình đã phát hiện Tiên đang ở quận Tân Phú (TP.HCM).

Nữ sinh Tiên (bên trái) đã được tìm thấy trong tình trạng sức khoẻ và tinh thần ổn định. 

Ngay trong đêm ngày 17/1, một số thành viên trong gia đình và công an TP.Biên Hoà đã tới đón Tiên về nhà từ trụ sở Công an quận Tân Phú.

Anh An cho biết thêm, Tiên bỏ nhà đi là do buồn chuyện gia đình nhưng không biết bày tỏ cùng ai. Sau khi bắt xe lên quận Tân Phú (TP.HCM), Tiên nhờ bạn thuê phòng trọ giúp và tìm việc làm với thu nhập hơn 40.000 đồng/ngày.

Cũng theo anh An, những tin nhắn tống tiền mà gia đình nhận được trong thời gian qua tất cả đều là giả mạo để trục lợi cá nhân.

Hành trình tìm nữ sinh này gặp nhiều khó khăn bởi những thông tin gây nhiễu. Tuy nhiên, sau khi được công an xác nhận, gia đình đã nhờ tới sự trợ giúp của tổng đài di động để lần theo số điện thoại và tin nhắn của em. Nhờ vậy, gia đình đã tìm thấy Tiên trong tình trạng sức khoẻ tốt và tinh thần ổn định.

Như tin tức đã đưa từ trước, nữ sinh Tiên đã mất liên lạc với gia đình từ khoảng 7h ngày 7/1 khi đang đi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Biên Hòa (đường Hà Huy Giáp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Khi đi, Tiên mặc đồng phục học sinh và mang theo cặp xách.

Sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc đến Công an phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa) và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai để nhờ giúp đỡ.

Đáng chú ý, sáng 9/1, gia đình của Tiên đã nhận được một tin nhắn tống tiền từ một số máy lạ (SIM rác) cùng số tiền là 10 triệu đồng với nội dung: “Muốn gặp lại em gái thì đưa tao 10 triệu”.

Ngoài ra, cũng vào buổi sáng cùng ngày, lúc 8h16, 2 số điện thoại của của anh An và ông Tuấn (chú em Tiên) cùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của nữ sinh này với nội dung: “Đừng bao giờ tìm kiếm thêm nữa”.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]ZQwBJhnI5I[/mecloud]