Dòng sự kiện:

Đau đớn phát hiện thi thể vợ mang thai sắp sinh dưới sông

02:02 30/11/2015
Thức dậy không thấy vợ đâu nên anh C. đi tìm, đến trưa cùng ngày anh và người thân bàng hoàng phát hiện thi thể người vợ mang bầu sắp sinh dưới sông.

Ngày 29/11, đại tá Nguyễn Hồng Hữu - Trưởng công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang - cho biết trên báo Tuổi trẻ, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của phụ nữ mang bầu.

Nạn nhân là chị L.T.M.T (30 tuổi), ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 5h sáng 28/11, anh Nguyễn Ngọc C., 31 tuổi, ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, thức dậy thì không thấy vợ đâu nên đi tìm.

Con kênh nơi tìm thấy thi thể người phụ nữ mang thai sắp sinh. Ảnh: Tuổi trẻ

Điện thoại cho người thân rồi lang thang đi tìm khắp nơi, nhưng mọi thông tin về người vợ mang bầu tháng thứ 9 vẫn bặt vô âm tín. Đến khoảng 12h cùng ngày, mọi người trong gia đình anh C. bàng hoàng phát hiện thi thể chị T. dưới kênh 3/2, địa bàn xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo.

Đưa tin về sự việc, báo Phụ nữ dẫn lời anh C. cho biết, trước khi vợ anh để chiếc nhẫn cưới của hai vợ chồng và chiếc điện thoại của chị ở nhà. Chị T. đang mang thai tháng thứ chín, thời gian gần đây chị T. có biểu hiện không bình thường. Chị hay nói với đứa con gái lớn 9 tuổi về cái chết.

Theo tìm hiểu được biết, hai vợ chồng anh C. sống với nhau rất hạnh phúc và không có mâu thuẫn gì. Hai người kết hôn với nhau được 10 năm và có một đứa con gái 9 tuổi, hiện chị đang mang thai đứa con thứ 2.

Nhiều người nhận định, rất có thể do ức chế tâm lý trong thời gian thai kỳ đã khiến chị T. quyết định "quyên sinh" một cách thương tâm như vậy. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 >> Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]x7ZmSIUuDs[/mecloud]