Dòng sự kiện:

Đau lòng cảnh bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trên mái nhà trong giá rét

17:57 25/01/2016
Nhiều người xót xa, phẫn nộ khi nhìn thấy thi thể một bé sơ sinh nằm trên mái nhà trong cái rét kỷ lục ở Trung Quốc.

 

Theo tin tức từ NetEase, vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 23/1 tại thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Người chứng kiến vụ việc cho biết, ban đầu họ nghĩ đây là một con búp bê nhưng khi quan sát kỹ hơn, người này bàng hoàng nhận ra đó là thi thể một bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời.

Ngay sau khi nhận được thông báo của người dân, cảnh sát đã đến hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ sự việc. 

Bức ảnh em bé sơ sinh bị vứt bỏ, nằm lạnh lẽo trên mái che trong cái lạnh thấu xương đã được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ và khiếp sợ về hành vi vô nhân đạo và nhẫn tâm của người mẹ.

"Nhìn thấy hình ảnh này, tôi thực sự muốn bật khóc, sao lại có một em bé đáng thương như vậy. Cơ thể nhỏ bé của em nằm trong cái lạnh thâu xương. Nếu người mẹ không muốn có con thì ít nhất nên để con trong bệnh viện, sao người mẹ ấy có thể nhẫn tâm lấy đi sinh mạng của một đứa trẻ?", một cư dân mạng thốt lên.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]ZQwBJhnI5I[/mecloud]