Dòng sự kiện:

Đau lòng nữ sinh lớp 7 tử vong trong phòng tắm khách sạn

03:57 24/07/2015
Sau khi nhân viên khách sạn mở cửa thì thấy Thiên ở trong phòng còn em nữ sinh đã ngất xỉu trong bồn tắm.

Báo Tuổi trẻ thông tin, nạn nhân là một học sinh nữ 13 tuổi, học sinh lớp 7 một trường tại Quảng Bình đi theo đoàn của trường đáp máy bay từ Singapore về TP.HCM.

Sự việc xảy ra tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình khi cả đoàn đang lưu trú tại đây.

Nghi can Nguyễn Văn Thiên trong thông báo truy tìm của cơ quan cảnh sát điều tra. 

Vào lúc 13h ngày 22/7, trong lúc các thầy cô đang làm thủ tục trả phòng khách sạn thì một học sinh trong đoàn là Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, học sinh lớp 11) thông báo mất hộ chiếu và nhờ nữ sinh lên phòng để tìm giúp.

Tuy nhiên một lúc lâu sau vẫn chưa thấy 2 em xuống, các thầy cô quay lên gõ cửa thì không được, bèn nhờ nhân viên khách sạn mở cửa.

Lúc này Thiên ở trong phòng còn em nữ sinh đã ngất xỉu trong bồn tắm.

Trong lúc hỗn loạn, mọi người đưa em học sinh nữ đi cấp cứu thì Thiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã trong tình trạng não chết, mạch đập yếu, chảy máu mũi và bị một vết thương ở chân.

Sáng 23/7, nạn nhân đã tử vong và gia đình đã chuyển thi thể em về quê an táng.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội (PC45) Công an TP.HCM hiện phối hợp với công an Tân Bình truy tìm nghi can Nguyễn Văn Thiên để điều tra làm rõ vụ việc.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin