Dòng sự kiện:

Dựng lại hiện trường vụ bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi

07:57 04/02/2018
Nghi can Phạm Thị Xuân được đưa về ngôi nhà con trai sinh sống ở Bỉm Sơn để mô tả quá trình gây án.

Tối 2/2, tại nhà riêng của anh Lê Hữu Thuận và vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền ở số 124 Nguyễn Du (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi thực nghiệm hiện trường vụ án giết người rúng động dư luận năm 2017.

Nghi can Phạm Thị Xuân (66 tuổi, quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) - người bị cáo buộc đã ra tay sát hại cháu nội Lê Minh Anh (20 ngày tuổi) - được dẫn giải về địa điểm gây án. Bà này khá bình thản, không có nhiều thay đổi so với trước khi bị bắt.

Người dân tập trung xem buổi thực nghiệm hiện trường.

Hàng chục cảnh sát có mặt tại nhà riêng của anh Thuận để quan sát diễn biến vụ án. Căn nhà được công an phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều người dân hiếu kỳ kéo tới theo dõi song bị ngăn tiếp cận hiện trường. Khuya cùng ngày, buổi thực nghiệm kết thúc.

Trước đó, bà Xuân hoang báo rằng khoảng 18h45 ngày 25/11 đang bế cháu nội hơn 20 ngày tuổi trong nhà con trai ở thị xã Bỉm Sơn thì bị hai người bịt mặt đi xe máy xông vào khống chế. Người đàn ông dùng dao đe dọa còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà. Họ sau đó giằng lấy bé gái rời khỏi nhà.

Trong lúc nhà chức trách điều tra theo tin báo này, ngày 27/11, thi thể bé gái được phát hiện trong bao tải tại bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn, bên ngoài ghi tên bố và số điện thoại.

Sau ba ngày điều tra, công an tình nghi bà Xuân chính là người sát hại cháu nội 20 ngày tuổi nên tạm giữ. Bà Xuân hiện bị khởi tố tội Giết người.

Công an tỉnh Thanh Hoá kết luận nguyên nhân cái chết của nạn nhân 20 ngày tuổi là chết ngạt do bị chặn đường thở. Cơ quan điều tra xác định một mình bà Xuân gây ra sự việc với cháu nội.

Nhà chức trách cho hay, bà Xuân khai tối 25/11 vừa ngồi xem phim vừa bế cháu đang ngủ trên phản gỗ tại phòng khách. Mẹ đứa trẻ làm việc trong phòng ngủ. Con trai bà, anh Thuận, đi đón con trai đầu ở lớp học võ cách nhà khoảng 500m.

Khi cháu cựa mình tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy đi lại để ru ngủ tiếp. Do vẫn ngoái xem tivi, khi bước đi bà bị hẫng chân ngã về phía trước, tuột tay khiến cháu nội rơi xuống nền nhà. Bà cũng ngã đè vào đứa trẻ.

Vội vàng ngồi dậy, bế lên thì thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài. Cho rằng cháu sẽ không qua khỏi, bà nảy sinh ý định che giấu bằng cách lấy chăn trùm lên mặt đứa trẻ.

Thấy cháu bất động, bà Xuân cho xác vào túi và bịa chuyện đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà chuốc thuốc mê, cướp đứa trẻ. Hôm sau, bà Xuân lén mang xác cháu cho vào một chiếc bao tải, đưa ra nơi đổ rác nhằm phi tang.

Theo Ngôi sao