Dòng sự kiện:

Em bé bị văng khỏi bụng mẹ lớn "nhanh như thổi"

20:01 17/09/2015
Gần một năm tuổi, bé Quốc Huy đã ăn được cơm, biết vịn tường tự đứng dậy, rất hiếu động, tinh nghịch và xinh trai.

 

 

 


Ngày 25/10 tới, Quốc Huy, cậu bé bị văng ra khỏi bụng mẹ khiến dư luận rúng động gần 1 năm trước sẽ tròn 1 tuổi. 

Chào đời với bao mất mát, không được hưởng bầu sữa nóng và hơi ấm vòng tay mẹ nhưng bé Quốc Huy vẫn "lớn nhanh như thổi", nhanh nhẹn, hiếu động và rất xinh trai. Cái chân bị mất dường như không ảnh hưởng gì tới việc di chuyển của bé. 


Mới đây, Quốc Huy được hai dì Kim Quanh và Bích Thủy đưa lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) tái khám theo yêu cầu của bác sĩ. Tại bệnh viện, bé được các bác sĩ hướng dẫn các bài tập vật lí trị liệu để chuẩn bị lắp chân giả. Quốc Huy cũng được gắn bao da bảo vệ mõm cụt. Nhờ thế, cậu bé tinh nghịch có thể thoải mái chơi đùa mà không còn bị đau đớn. 

Cử nhân Lê Tường Giao – Trưởng khoa Vật lý trị liệu cho biết: “Quốc Huy rất hiếu động và lanh lẹ. Lần này có bao da bảo vệ mõm cụt thì bé có thể chơi đùa thoải mái mà không bị trầy xước nơi vết thương cũ. Cả nhà hãy chăm sóc bé tốt hơn nữa để Quốc Huy ngày càng cứng cáp hơn. Hãy tập các bài vật lí trị liệu để sớm ngày lắp chân giả cho con. Nhìn con đáng yêu thế, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi nào Quốc Huy tròn 18 tháng tuổi mới lắp chân giả được”.

Ngày 25/10/2014 là ngày định mệnh của cả gia đình Quốc Huy. Sáng hôm đó, anh Nguyễn Văn Nam đang chở vợ đến bệnh viện chuẩn bị sinh con thì bị xe bồn từ phía sau tông phải. Anh Nam bị thương nặng và bị mất một phần chân, vợ anh chết ngay tại chỗ, còn bé Quốc Huy bị văng khỏi bụng mẹ, chào đời trong hoàn cảnh vô cùng bi đát. 

Quốc Huy đã sống sót kỳ diệu sau tai nạn kinh hoàng đó, nhưng bé đã bị mất một bên chân. Một năm sau ngày định mệnh, cậu bé ngây thơ, hồn nhiên chưa thể cảm nhận được  mất mát, nhưng người cha thì vẫn còn đó nỗi đau mất đi người bạn đời. Anh đã được lắp chân giả, nhưng đi lại hãy còn "lập cập". Mỗi khi trở trời, vết thương cũ lại khiến anh đau nhức. 


“Thật sự giờ đây hai đứa con là niềm hi vọng của tôi. Thương con lắm vì không còn mẹ. Tôi luôn nhắc mình phải làm tròn vai trò của cả người cha và người mẹ của các con. Đó là một việc khó khăn. Với tôi thì nó càng khó khăn hơn gấp trăm bề. Nhưng vì các con, tôi sẽ cố gắng vượt qua để trở thành một người cha tốt, một người mẹ đảm đang.

Quốc Huy sinh ra đã không được nguyên vẹn, đó là một mất mát quá lớn. Một nỗi đau của gia đình và của chính Huy. Bao nhiêu yêu thương đều dành cho con tất cả. Nhờ cha, mẹ và các dì mà Quốc Huy đã vượt qua được những sóng gió đầu đời. Nhưng mong sao Huy sẽ khỏe mạnh luôn vui vẻ như những giây phút con cười đùa kêu ê a.”, anh Nam ngậm ngùi chia sẻ.

Hiện tại, Quốc Huy đã bò được và tự mình đứng dậy nhờ cách vịn vào tường. Bé cũng đã bắt đầu ăn được cơm. Nụ cười rạng rỡ của cậu bé là liều thuốc tinh thần cho người cha đang phải gồng gánh cả hai trách nhiệm: vừa làm cha vừa làm mẹ!

SÔNG THAO

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm:

[mecloud]Gnhd6gd4pS[/mecloud]

 

 

 

 


TAG