Dòng sự kiện:

Gia đình đau buồn tiễn đưa NSƯT Hán Văn Tình

21:39 07/09/2016
Khoảng 13h30, linh cữu của NSƯT Hán Văn Tình được đưa vào khu vực làm lễ viếng.

Sau một thời gian chống trọi với căn bệnh ung thư, NSƯT Hán Văn Tình đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/9. Tang lễ tiễn đưa ông về với đất mẹ được tổ chức vào chiều 7/9 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng.


Rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt để tiễn đưa người nghệ sĩ.


Đội sinh viên tình nguyện tỉnh Phú Thọ có mặt từ sớm để giúp gia đình lo liệu việc.


Xuất hiện tại lễ tang, khuôn mặt đau buồn, khắc khổ của vợ và hai người con Hán Văn Tình càng khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt.


Bàn Lan - vợ nghệ sĩ Tình, thắp nén hương cuối cùng cho chồng. Suốt những ngày tháng ông lâm bệnh, bà ở bên túc trực không một giây phút nghỉ ngơi.


Chính vì thế, bà Lan ốm đi nhiều. Bà cố gắng không khóc để lo tang lễ chồng được chu toàn.


Người thân phải luôn dõi theo bà Lan vì sợ bà sẽ ngã quỵ.


NS Tình có hai người con, một trai và một gái. Cả hai đều đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự ra đi của cha.


Hai con của nghệ sĩ nhìn mặt cha lần cuối.


Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp tới tiễn đưa người nghệ sĩ. Trong đó phải nhắc tới Nghệ sĩ Trà My - người bạn thân thiết nhất của nghệ sĩ Tình khi còn sống. Bà My không kìm được, bật khóc trước linh cữu người bạn.


Chị òa khóc nức nở nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối.


Người thân rơi nước mắt khi đến tiễn đưa anh.


Nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp tới tiễn đưa NS Hán Văn Tình.






Cáo phó lễ viếng NSƯT Hán Văn Tình.

Chi Chi

Nguồn: Gia đình Việt Nam