Dòng sự kiện:

Hà Nội: Choáng với bữa ăn ‘dưa chuột, rau dền’ VIP giá 26 triệu đồng

15:00 27/11/2015
Chỉ dùng bữa tối đồ ăn đồ uống đơn giản tại nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm, nhưng hóa đơn lại lên đến gần 26 triệu đồng khiến 6 thực khách đều 'choáng váng'.

 [mecloud]WcV1SQqzHj[/mecloud]

 Theo Bảo vệ Pháp luật, vào tối ngày 25/11/2015, anh X là chủ một doanh nghiệp, trú tại quận Long Biên, Hà Nội mời một số đối tác đến ăn tối tại nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm. Thực đơn của bữa ăn đã được anh X cẩn thận chọn để kinh phí bữa ăn khi kết thúc sẽ hợp lý, tránh tốn kém.

Tuy nhiên, khi thanh toán, các thực khách đều sốc với hóa đơn thanh toán số tiền “trên trời” cho một bữa với các món ăn, đồ uống đều khá giản đơn.

Đĩa “dưa chuột chẻ VIP” có giá 69.000đ/đĩa.

Cụ thể, hóa đơn thanh toán cho thấy, 6 vị khách sử dụng hết 30 chai nước khoáng Lavie giá 300.000đ; 1 thuốc lá 555 ngoại (VIP) 80.000đ; 40 khăn lạnh giá 120.000đ; 1 sinh tố chanh leo 80.000đ; 2 xì gà VIP 2.000.000đ; 2 Macallan 18 giá 13.500.000đ; sâm cầm 3 con giá 5.100.000đ; 2 rau dền VIP giá 138.000đ; 3 bò xé tay VIP 495.000đ; 2 đồ nguội thập cẩm 540.000đ; 2 đĩa ổi vừa 350.000đ; 4 nước chanh tươi giá 240.000đ; 2 nước ổi 140.000đ; dưa chuột chẻ VIP 138.000đ. Tổng hóa đơn thanh toán khi đã cộng VAT hết 25.543.100đ.

Toàn cảnh bàn ăn hết gần 26 triệu đồng.

Hóa đơn thanh toán bữa ăn tối hết gần 26 triệu đồng khiến khách hàng X “phát sốt” . Trước hóa đơn một bữa ăn “phát sốt, phát rét” trên, anh X và các đối tác chỉ biết lắc đầu ngậm ngùi.

Hóa đơn gần 26 triệu cho bữa ăn VIP.

Trước đó, hóa đơn của 4 thực khách tại Hà Nội cũng khiến dân mạng ‘phát rét’ khi họ dùng bữa tối “lèo tèo” tại nhà hàng A'bunadh (13 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN) nhưng hóa đơn lại lên đến gần 8 triệu đồng.

Theo đó, chị L. (vợ của 1 trong 4 khách hàng trên) đã đăng tải hóa đơn lên trang cá nhân và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hóa đơn chị L. chia sẻ trên trang cá nhân, bữa ăn tối trên gồm 3 con chim nướng 1 triệu 440 nghìn; 1 nồi riêu tôm 1 triệu 050 nghìn, 1 đĩa hoa quả tráng miệng 540 nghìn; rau sống và nước sốt 370 nghìn, phí phục vụ rượu 500 nghìn; 6 bình nước đỗ đen 468 nghìn; 2 bát rau sống + nước sốt 370 nghìn; rau xào lạc 185 nghìn; 2 mẹt xôi nếp Tú Lệ 370 nghìn; 2 ly nước cam 170 nghìn; khăn bông là 120 nghìn; ngồng cải luộc 115 nghìn; 1 bát hành tỏi Lý Sơn cuốn lá lốt 85 nghìn; 1 bát hành ngâm mắm 58 nghìn; thuốc lá Malboro nội 1 bao 65 nghìn, 2 chai nước Lavie 30 nghìn; 1 ấm trà 58 nghìn đồng...

Tờ hoá đơn tại nhà hàng A'bunadh do chị L. chia sẻ.

Theo chị L., ngày 10/11, chồng chị (anh N.) mời 3 người bạn dùng bữa tối tại nhà hàng A'bunadh . Song, khi nhân viên đưa hóa đơn thanh toán thì a N. không nhìn giá mà chỉ rút thẻ ra trả. Trên đường về nhà anh N. mới nhận được tin nhắn trừ tiền của ngân hàng báo đã quẹt thẻ và tá hỏa với con số 7 triệu 770 nghìn đồng cho bữa một bữa tối.

Trong đoạn chia sẻ của mình, chị L cho biết thêm, chồng chị phàn nàn rằng các món ăn đều rất bình dân chứ không phải đồ xa xỉ nhưng cũng chỉ “lèo tèo vài miếng”, nồi riêu tôm cũng chỉ là loại nhỏ để chan rau sống, không đủ no bụng.

Ngọc Diệp (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot: [mecloud]gj1OCtJrxD[/mecloud]