Dòng sự kiện:

Hài hước định luật Murphy khi bạn có con ở tuổi lên 3

02:00 29/07/2015
Hi vọng bạn có những phút giây cười sảng khoái khi đọc những điều dưới đây. Hãy nhớ rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn có một đứa con 3 tuổi.

Đây là bài viết của Andrea Nair - một cựu giáo viên, nhà tâm lý trị liệu trên trang Huffingtonpost. Bài viết đã nhận được sự tán dương của rất nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt những người có con cái ở độ tuổi lên 3. Đây là những góc nhìn hài hước, mang đến phút giây thư giãn cho những ông bố bà mẹ bận rộn quay cuồng vì con nhỏ. Nhưng đó cũng là thực tế "khắc nghiệt" mà có thể chính bạn đang phải trải qua. Và cuối cùng, những điều này có thể khơi lại những ngày tháng "khiếp đảm" của bạn khi vật lộn với cô bé, cậu bé 3 tuổi của mình. Nói chung, làm cha mẹ là công việc vô cùng khó khăn!

Dưới đây là bài viết của Andrea Nair, qua những trải nghiệm của chính bản thân mình:

Bé sẽ cắt sai đầu vỏ bọc que kem, khuấy sữa chua ngược chiều, làm gãy quả chuối và đánh đổ liều thuốc ngay khi đó chỉ còn là liều cuối cùng. 

Nếu bạn nói với bé rằng số sao trên trời bằng số tóc trên đầu thì nó sẽ tin bạn. Nói rằng chiếc ghế vừa mới sơn vẫn còn ướt thì em bé 3 tuổi của bạn sẽ sờ vào xem có đúng không.

Thời điểm bạn đã trễ giờ hẹn một cuộc họp quan trọng ở cơ quan thì cũng là lúc đứa con 3 tuổi cáu kỉnh như thể bị ai đánh và nhất định không chịu ra khỏi nhà.

Chuông báo đã đến lúc bạn phải nhấc miếng thịt bò bít tết đắt tiền ra khỏi lò nướng, cũng là lúc em bé 3 tuổi của bạn hò hét rằng nó đang đi nặng trong toilet và cần mẹ trợ giúp.

Thời điểm mà bạn đã có thể ngả lưng nghỉ ngơi cuối ngày, và quyết định thưởng cho mình một bộ phim, thiên thần 3 tuổi của bạn sẽ lắc lư đi từ phòng ra và phụng phịu nói "con chẳng ngủ được".

Buổi sáng cuối tuần mà bạn đã lên lịch dành cho bản thân từ cả năm về trước, bạn sẽ phát hiện mình bị sốt - giống y như đứa con 3 tuổi bị hôm trước.

Bé rót sữa ra cốc, và sữa chắc chắn sẽ tràn ra, buộc bạn phải thay khăn trải bàn.

Khoảnh khắc bạn chắc mẩm đã chuẩn bị vừa kịp lúc để đưa bé 3 tuổi ra khỏi nhà buổi sáng và đi làm - sau khi đã mặc đồ cho bé, cho bé đi tiểu, cho ăn, đánh răng - cũng là lúc bạn nhận ra chính mình còn chưa ăn sáng.

Một đôi lần, bạn ra khỏi nhà trong tình trạng mặc lộn trái áo phông. Bạn thậm chí còn đến cơ quan mới phát hiện mình vẫn đang diện áo ngủ.

Nếu bạn lấy xe đẩy trong siêu thị, bé sẽ muốn đi bộ. Nếu bạn không lấy xe đẩy, bé sẽ bắt bạn bế.

Ngày mà bé 3 tuổi của bạn khám phá ra vị trí cất kéo, cũng là ngày bạn sẽ phải đảo lộn lại vị trí các món đồ vốn đã rất ngăn nắp trong nhà bếp.

Đêm mà bạn quên phủ ga trải giường thì cũng là đêm mà bé con của bạn tè dầm liên tục.

Khi bạn cuối cùng cũng cảm thấy đủ tự tin để diện cho con đồ đắt tiền, em bé 3 tuổi của bạn sẽ đòi xoay sở để tự ăn sữa chua, và đánh đổ, rơi vãi là điều không tránh khỏi.

Định luật Murphy là một nguyên tắc triết học hài hước, được hiểu như sau: nếu một điều gì xấu có khả năng xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra theo cách tồi tệ nhất. 

Tường Vy

Nguồn: Người đưa tin