Dòng sự kiện:

Hai mẹ con suýt bị đâm xe và cách xử lý đáng nể của người mẹ

02:00 15/09/2015
Chiều qua, khi mẹ đang đèo Panda về nhà thì một chiếc xe máy lao ngang qua mà không cần nhìn đường. Panda thấy mẹ hét lên một tiếng và hai mẹ con suýt ngã.

[mecloud]PabSib8erV[/mecloud]

Mẹ đã tránh được tai nạn chỉ trong đường tỡ kẽ tóc.

Vậy mà người lái chiếc xe kia còn quay lại mắng mẹ Panda. Mẹ không nói gì, chỉ cười cười rồi đi tiếp.

Mẹ Panda không mắng lại người suýt gây tai nạn cho mình vì không muốn nhận bực bội của họ.

Một bác đi đường thấy vậy liền nói với mẹ: "Sao cô hiền thế. Xe kia đi sai đường, suýt đâm vào mẹ con cô, lại còn chửi cô. Lẽ ra cô phải chửi cho nó một trận chứ!".

Panda thấy mẹ cám ơn bác rồi giải thích: "Em nghĩ chủ cái xe đó đang trở đầy ắp bực bội, nóng giận. Họ mang trên đường và chỉ muốn chút nó lên ai đó thôi. Em quyết không nhận những thứ đó từ họ. Em không muốn nhận những thứ đó rồi mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà... làm hỏng cả ngày của em. Vậy nên em cười rồi bỏ qua". 

TRƯỜNG GIANG

Nguồn: Người đưa tin

Clip xem thêm: [mecloud]db75mwaHaZ[/mecloud]