Dòng sự kiện:

Hàng chục cảnh sát 'hộ tống' con trai của đồng nghiệp đã mất tới trường

02:28 28/08/2016
Ngày đầu tiên đi học của cậu bé Jackson rất đặc biệt. Hàng chục cảnh sát - những người đồng nghiệp của bố cậu bé, đã đưa cậu đến trường.

Bố của cậu bé Jackson - anh Justin Scherlen, công tác tại Sở cảnh sát Amarillo, Texas, đã hy sinh 2 tuần trước do một tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ.

 

Anh đã không thể đưa con trai 4 tuổi đến trường trong ngày đầu tiên. Chính vì vậy, ngày 23/8 vừa qua, các đồng đội đã thay anh làm điều đó.

Họ đến tận nhà đón bé Jackson đến trường. Cậu bé lần lượt ôm từng người trước khi đi vào lớp.

Những hình ảnh về ngày đầu tiên đến trường đặc biệt của cậu bé đã gây xúc động cho hơn 6 triệu người trên thế giới. 

"Chồng tôi chắc chắn sẽ tự hào về việc làm của các đồng đội anh ấy dành cho con tôi", người vợ Jessica nói.

Linh An

Nguồn: GĐVN