Dòng sự kiện:

Hạt giống tâm hồn: Ngọn nến trong đêm bão

21:00 28/01/2016
"Con mãi là thiên thần đáng yêu của mẹ"

  

Theo dự báo của trạm khí tượng thủy văn, mấy ngày tới cơn bão sẽ di chuyển vào đất liền. Dân chúng trong thị trấn ven biển cảm thấy lo lắng. Mọi người ra sức tham gia vào công tác phòng chống.

Hai mẹ con nhà nọ cũng đang bận rộn đưa đồ đạc vào trong nhà. Người mẹ vừa thu dọn vừa bực mình nói: “Đúng là cơn bão chết tiệt. Dân mình bao giờ mới hết những cảnh này”.

Cô con gái không đồng tình nói lại: “Có sao đâu ạ. Con thích bão”.

Người mẹ rất ngạc nhiên. Bão vô cùng tai hại, phá hủy mùa màng, nhà cửa, giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống con người bất tiện. Cứ mỗi mùa bão qua là lại nghe báo đài tổng hợp số người bị thương và mất tích lại khiến người ta đau lòng. Vậy mà cô con gái lại nói thích bão.

“Tại sao con lại thích bão?”, người mẹ nhẹ nhàng hỏi.

“Lần trước cũng có bão, thế là mất điện”, cô bé trả lời không chút do dự.

“Con thích mất điện sao”, người mẹ càng ngạc nhiên thắc mắc.

Cô con gái tươi cười đáp lại: “Mất điện thì tối sẽ được dùng nến. Con thích nến ạ. Tối hôm đó, con thắp nến đi lại, mẹ nói con giống như một thiên thần nhỏ”.

Người mẹ đột nhiên im lặng, để đồ xuống, chạy lại ôm lấy cô con gái, hôn lên má con và ghé vào tai con nói: “Con gái, con sẽ luôn là một thiên thần”.

Hương Dương (Theo Kannewyork)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Clip đang hot: [mecloud]DRRdi4NBW2[/mecloud]


TAG