Dòng sự kiện:

Hạt giống tâm hồn: Những hạt đậu của mẹ

21:00 21/01/2016
"Khi bạn nhìn vào mắt mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất" - Mitch Albom.
Người con trai nghĩ vì mẹ đã già yếu, chẳng sống được bao lâu trong khi nhà giờ cũng không còn gạo để ăn. Anh quyết định đưa mẹ lên núi rồi để mẹ ở đó.

Tối đến, anh nói với mẹ rằng anh muốn đưa bà ra ngoài đi dạo. Anh cõng bà trên lưng và đi con đường hướng lên núi. Anh đi thật xa khỏi con đường mà trước đây họ đã từng đi qua, để chắc chắn rằng mẹ sẽ không tìm được đường về nhà.

Vừa đi anh vừa nghĩ: “Nhưng nếu đi cao quá, xa quá thì có khi nào mình cũng không tìm được đường về nhà”.

Một lúc sau nhìn lại, anh rất tức giận khi phát hiện ra mẹ đang rải những hạt đậu khô lên tuyến đường. Anh giận dữ: “Sao mẹ lại làm như thế”.

Người mẹ nhẹ nhàng trả lời: “Ngốc ạ, mẹ sợ lát con không nhớ đường về nhà”.

Trên đời này chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện. Tất cả, tất cả những người khác, kể cả những người được coi là thân thiết với bạn rồi cũng sẽ có lúc họ rời xa. Chỉ có cha mẹ là những người luôn giành trọn cho bạn sự yêu thương, chăm sóc. Và chỉ có cha mẹ mới là người luôn lo lắng cho bạn cả một đời.

Hương Dương (Theo Kannewyork)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Xem thêm video: [mecloud]mMgj10holF[/mecloud]