Dòng sự kiện:

Hạt giống tâm hồn: Quả táo yêu thương

16:00 25/01/2016
"Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng" - Frank Tyger.
Một hôm, người mẹ hỏi cô con gái của mình rằng: “Nếu hai mẹ con mình đang đi chơi, mẹ rất khát nhưng lại không đem theo nước và cũng quên mang theo ví tiền. Trong balo của con lại có hai quả táo rất to. Vậy con sẽ làm thế nào”.
 

Cô con gãi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp: “Con sẽ quả này cắn một miếng, quả kia cắn một miếng rồi đưa cho mẹ”.

Người mẹ tỏ ra rất ngạc nhiên và có chút thất vọng. Nhưng người mẹ đó đã không la mắng cậu một câu nào, còn quay sang dịu dàng hỏi: “Tại sao vậy. Con có thể nói cho mẹ biết lí do được không?”.

Cô bé chớp mắt, cười ngây ngô: “Là vì… là vì con muốn biết quả nào ngọt nhất và con sẽ đưa mẹ quả đó”.

Mắt người mẹ đã nhòe đi lúc nào không hay khi nghe thấy con nói như vậy.

“Mẹ là người luôn lắng nghe và thấu hiểu những điều con chưa nói”. 

Hương Dương (Theo Kannewyork)

Nguồn: Gia đình Việt Nam