Dòng sự kiện:

Học sinh lớp 9 tự vẫn vì bị nghi trộm giỏ hoa lan

21:08 02/03/2016
Một học sinh lớp 9 ở Quảng Trị đã thắt cổ tự vẫn để chứng minh mình không phải là kẻ trộm hoa.

 

Theo tin tức từ báo Lao động, ngày 1/3, ông Trần Trọng Bình - Trưởng Công an xã Vĩnh Nam (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc thương tâm. Em Hoàng Q. V. (học sinh lớp 9, Trường THCS Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh) thắt cổ tự vẫn vì bị nghi oan.

 Đoạn đường vào nhà của em V. (Ảnh: Hưng Thơ/báo Lao động).

Trước đó, ngày 27/2, em V. được một người bạn cho giỏ hoa lan. V. mang về nhà thì gia đình không hài lòng vì hàng xóm có người vừa mới mất cắp hoa lan xong.

Nghe vậy, V. đạp xe đạp, mang theo hoa lan đến nhà hàng xóm để hỏi chuyện. Khi đang đi trên đường, V. bị người đàn ông tên Trí chặn lại, đánh và đổ cho V. tội lấy cắp hoa.

Sau đó, em V. về nhà, viết một bức thư có nội dung: "Cháu bị oan, cháu không lấy trộm hoa của chú. Giỏ hoa ấy là của người khác cho cháu. Nếu chú không tin cháu thì cháu sẽ chết cho chú coi".

Tối cùng ngày, V. không về nhà nên mọi người đi tìm thì phát hiện V. đã chết trong tư thế treo cổ ở vườn cây. 

Báo Dân trí thông tin thêm, nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Nam, Công an huyện Vĩnh Linh và lực lượng pháp y tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của học sinh này.

Người dân cho biết, em V. rất chăm ngoan, hiền lành và học rất giỏi nên ai cũng thương. Hành động tự vẫn dại dột của em khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Mẹ em V. đau đớn chia sẻ, V. rất ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người, 9 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vì bị oan ức nên V. nghĩ quẩn và tìm đến cái chết để thanh minh.

Người mẹ này cũng rất bức xúc về cách hành xử của người đàn ông đã chửi bới thậm tệ và đánh em V. khiến em cảm thấy tủi hổ và tìm đến cái chết.

Linh San (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]K5x1OeDwPK[/mecloud]