Dòng sự kiện:

Hồi mới yêu, chúng tôi thường... cãi vã

14:29 06/09/2015
Bạn gái của Mã Siêu, "chủ nhân" của màn cầu hôn gây bão mạng vừa qua tiết lộ: Cô từng dằn vặt Mã Siêu vì xung quanh anh luôn có... người đẹp.
[mecloud]uOdRGgnNTc[/mecloud]
Chiều 2/9, tại một trung tâm thương mại lớn gần sân bay Tân Sơn Nhất đã diễn ra một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn khiến không ít người chứng kiến phải trầm trồ ghen tị. "Chủ nhân" của màn cầu hôn ngọt ngào này chính là "ông trùm hoa hậu" Mã Siêu, quản lý trước đây của Hoa hậu Jennifer Phạm cũng như khá nhiều hot girl, sao nữ trong showbiz.
Tất nhiên, Đặng Lan Anh, nhân vật chính của màn cầu hôn này không thể không "gật đầu". Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, đôi trai gái đã  trào nước mắt vì hạnh phúc và xúc động. 

- Đầu tiên, xin chúc mừng Lan Anh vì đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Rất nhiều độc giả cũng đang "vui lây" với hai bạn đấy. Bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?
- Xin chào các bạn, mình tên là Đặng Lan Anh. Mình sinh năm 1989 và hiện đang làm tiếp viên hàng không.
-  Hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào?
- Mình vẫn còn rất bất ngờ vì không ngờ anh Siêu lại làm thế. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh Siêu chưa làm điều gì lãng mạn đến vậy. Khi đọc những lời cầu hôn ngọt ngào mà anh ấy đưa ra trước mắt, mình thật sự cảm động.
- Trước đó, bạn có đoán được anh Siêu sẽ cầu hôn bất ngờ như thế không?
- Đây là lần đầu tiên anh ấy làm mình bất ngờ mà mình không thể đoán trước. Trước giờ, anh làm gì hầu như mình đều đoán ra được. Còn lần này, không hiểu giấu kiểu gì mà giấu kỹ đến vậy (cười).

- Bạn có thấy ngại khi được cầu hôn giữa chốn đông người?
- Có chứ. Ngại chết được. Coi lại clip thì càng ngại và xấu hổ hơn vì mặt mình lúc đó đơ ra, không thể biểu lộ được gì cả ngoài việc... đứng như trời trồng.
- Nhiều người cho rằng cầu hôn không nhất thiết phải phô trương như thế, chỉ hai người biết với nhau là được, bạn nghĩ sao về quan điểm đó?

- Có thể đối với ai đó, nó là phô trương. Nhưng đối với mình, đây là điều lãng mạn, bất ngờ và ý nghĩa nhất mình nhận được từ người mình yêu. Mình chỉ biết hạnh phúc, chứ không nghĩ được gì khác.

Vốn dĩ anh ấy cũng không phải là mẫu đàn ông phô trương. Anh Siêu khiêm tốn cực kỳ. Kể cả có xe hơi nhưng anh vẫn đi làm bằng xe máy. Ngày xưa khi mới quen, hỏi anh làm gì mà cứ đi với Jennifer Phạm, anh cười và bảo chỉ là "cu li" thôi, chứ không khoe rằng mình làm quản lý hoa hậu. Sau đó, chính mình tự đi tìm hiểu thì mới biết.
 

- Có người còn cho rằng đây chỉ là clip nhằm mục đích quảng cáo cho một hãng hàng không, bạn nghĩ sao về những ý kiến đó?

- Mình nghĩ anh ấy làm điều này là vì mình, muốn mình vui và hạnh phúc, chứ chẳng phải để PR cho hãng hàng không hay gì cả. Hơn nữa, anh Siêu không làm cho hãng hàng không này thì mắc gì phải bỏ nhiều công sức đến vậy?
- Rất nhiều người tò mò muốn biết thêm một chút về câu chuyện tình yêu của hai bạn đấy, bạn có sẵn lòng chia sẻ không?
- Tình yêu của hai đứa cũng như bao cặp đôi khác, vui có, buồn có, khóc cười đều có. Thời gian đầu mới yêu bao giờ cũng đẹp, nhưng riêng mình thì ngược đời hơn, thường xuyên dằn vặt, đau khổ, cũng bởi khi đó mình chưa hiểu rõ anh ấy. Anh Siêu cũng không phải tuýp người thích chia sẻ nhiều, thế nên hiểu lầm, cãi vã và khóc hoài à. Nhưng đến hiện tại thì mọi thứ đã khác rồi.
- Bạn và anh Siêu quen nhau đã lâu, điều gì ở anh Siêu làm bạn yêu nhất?
- Anh Siêu là một người đàn ông sống có trách nhiệm, yêu công việc. Tất cả những thành công trong sự nghiệp của anh ấy bây giờ đều do một tay anh ấy làm ra, bằng chính sức lực của mình. Minh rất ngưỡng mộ người yêu của mình, mặc dù chưa bao giờ khen anh ấy trước mặt cả.
- Anh Siêu được biết đến là người làm quản lý truyền thông của các chân dài, người đẹp. Vậy có bao giờ hai bạn cãi vã hoặc ghen tuông vì đặc thù nghề nghiệp của anh ấy không?
- Tất nhiên, phụ nữ mà, không ai có thể hoàn toàn yên tâm khi người yêu mình suốt ngày làm việc bên các người đẹp. Thời gian đầu, khi còn chưa hiểu rõ con người anh Siêu, mình cũng hay càm ràm, cấm đoán này nọ... Anh biết mình cũng không vui nên hạn chế đi nhiều. Nhưng một năm trở lại đây, mình thay đổi suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn. Vốn dĩ anh Siêu là người đàn ông tốt, chân thành, yêu thương mình thật lòng và không phải người thích những gì phô trương, bóng bẩy... Ngược lại, anh ấy còn giản dị và lắm lúc hơi khô khan, vậy nên mình tin người yêu mình tuyệt đối.

 SÔNG THAO

Nguồn: Người đưa tin


TAG