Dòng sự kiện:

Khốn đốn vì lấy phải chồng đào mỏ

15:00 14/11/2015
Mỗi tháng em kiếm được 4 triệu tiền lương mà chồng vẫn về vòi vĩnh xin tiền vợ rồi tỉ tê, em dâu tháng nào cũng mua đồ ăn ngon cho bố mẹ chồng, cho mẹ chồng vay tiền làm ăn còn em thì không.

 

 

 

 [mecloud]RqwOOpePPy[/mecloud]

Chào các độc giả mục Tâm sự Eva,

Em là độc giả mới của mục và rất thích mỗi khi vào đọc những câu chuyện gia đình hấp dẫn của mọi người. Em cũng mới lập gia đình với người đàn ông em yêu 3 năm. Chúng em quen biết từ khi còn học đại học, cao đẳng.

Khi đó, người yêu em ở cạnh phòng trọ, thường xuyên qua nói chuyện rồi yêu lúc nào không hay. Nhà anh ở một huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Anh bảo bố mẹ làm nông, vất vả lắm mới cho anh đi học, sau anh còn một cậu em trai nữa.

Tháng nào đến ngày đóng tiền nhà mà bố mẹ anh ấy chưa gửi ra là lại sang tỉ tê em cho mượn. Mượn nhưng mà chẳng bao giờ thấy anh trả lại. Nghĩ thấy thương anh nhà nghèo, lại hai đứa đi đâu chơi anh cũng lấy tiền ra trả nên em nghĩ, thôi thì giúp anh được bao nhiêu thì giúp, đã yêu thì còn tính toán gì.

Sau đó hai đứa ra trường đi làm. Anh cứ làm được vài hôm lại nghỉ ở nhà. Em khuyên đủ kiểu anh vẫn chứng nào tật đó. Có lần anh đi làm gần được 1 tháng, gần đến ngày nhận lương thế mà trời mưa lạnh cái là ở nhà luôn. Nhìn thấy thế tôi thúc anh nhanh ra công trường. 9h sáng hôm đó, anh mới lò dò đi làm, đến nơi thì anh chủ thầu trả luôn lương và cho nghỉ. Vậy mà nhận lương về anh chơi lô đề rồi ngồi đánh bài thâu đêm, đến sáng hôm sau sang phòng em mượn tiền đi ăn sáng. Nhiều khi bạn bè khuyên nên chia tay nhưng tình cảm đã sâu đậm rồi, em không dứt ra được.

Mặc dù anh như thế nhưng mỗi khi về quê anh chơi, bố mẹ anh đối xử với em rất tốt. Chính vì bố anh chân chất tốt bụng như thế nên em lại càng không thể rời xa anh.

Cuối năm ngoái, em và anh ấy đã làm đám cưới dù anh ấy vẫn chưa có một công việc ổn định, cứ lông bông thích đi làm thì đi, không lại đi chơi câu cá…

Cưới xong, tất cả vàng và tiền mừng cưới bố mẹ em cho em hết. Phần tiền mừng cưới của bạn bè hai đứa, anh ấy bảo giữ để làm ăn.

Về ở chung nhà với bố mẹ chồng mấy hôm, chồng em bảo mỗi tháng đưa cho bố mẹ 4 triệu tiền ăn và điện nước dù em chỉ ăn chung mỗi buổi tối. Mỗi tháng lương em chưa đến 5 triệu mà đưa hết 4 triệu thì chẳng còn bao nhiêu để tiêu vì anh ấy chưa đi làm, chẳng kiếm được đồng nào. Nhưng em vẫn cứ đưa cho mẹ chồng, còn lại bao nhiêu để đổ xăng xe đi làm. Sau đó bố mẹ chồng cưới vợ cho đứa em chồng em và xây nhà cho nó, chồng em cũng góp thêm tiền vào.

Sống như vậy được gần 6 tháng thì mẹ chồng bảo hai đứa em ăn riêng. Khi đó, anh chạy về bảo em đưa chỗ tiền bố mẹ đẻ em cho làm hồi môn vì anh ấy làm ăn thua lỗ. Ban đầu hơi lo lắng nhưng nghĩ vợ chổng rồi nên cũng chẳng ngại đưa cả sổ tiết kiệm cho anh đi rút dần làm ăn.

[mecloud]lqf0jPJvxy[/mecloud]

Lương mới nhận mà mua bếp ga, tủ bếp, bát đũa các thứ cũng gần hết. Trong người còn có 200.000 đồng không đủ mua đồ ăn 1 tuần, em lại bảo anh ấy đưa tiền cho em đi mua đồ ăn nhưng chồng em bảo hết tiền rồi, không có. Lúc đó, em lại đi mượn tạm mấy chị làm cùng để chi tiêu cho hết tháng.

Đến tuần cuối tháng, đột nhiên chồng em mang về cho 3 triệu rưỡi bảo mua đồ ăn ngon ngon một bữa, ngày nào cũng trứng với đậu, lạc chán lắm rồi. Nhưng nghĩ hiếm khi anh ấy có thể đưa tiền về cho vợ nên em vẫn tiêu tiết kiệm, chỉ mua ít thịt lợn về mà anh ấy kể lể nào là em dâu ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho bố mẹ chồng, mẹ chồng cần tiền làm gì nó cũng đưa cho còn em thì không.

Em chỉ cười rồi bảo: “Đến cả sổ tiết kiệm của em anh còn lấy hết còn đòi đưa bao nhiêu nữa”. Thế mà chồng em bảo: “Anh tưởng em có tài khoản ngân hàng nữa. Tháng nào cũng có lương, mà em làm kế toán thì còn kiếm được nữa chứ”.

Đến lúc này thì em hoàn toàn hết hy vọng ở người chồng lười nhác và giỏi vòi tiền này rồi. Một điều nữa là trước đó em dính bầu nhưng bị sẩy khi mới 7 tuần. Đến bây giờ hai đứa lấy nhau gần 1 năm rưỡi nhưng em chưa có bầu trở lại.

Dù đôi lúc muốn kể với bố mẹ đẻ để tìm hướng giải quyết nhưng rồi nghĩ hai đứa còn duyên nợ nên em lại thôi và cố sống tiếp. Theo mọi người em nên phải làm sao với cuộc hôn nhân đang vào giai đoạn bế tắc này?

Hồng Hạnh

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]NLuyG5LZFi[/mecloud]