Dòng sự kiện:

Kiểu tình cảm mà bạn thường 'lầm tưởng' là tình yêu

20:30 27/09/2015
Yêu là không giới hạn, gắn bó có thời hạn, yêu là trao quyền, gắn bó là toàn bộ quyền lực, Yêu là quên mình, gắn bó chỉ coi mình là trung tâm...
Có khi nào bạn đang tự hỏi mối quan hệ của bạn và bạn trai là tình yêu thực sự hay chỉ là sự gắn bó? Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã trải qua nhiều mối quan hệ gọi là “tình yêu thực sự”. Trên thực tế, những mối quan hệ ấy không hẳn đều là “yêu”.  Có thể nhiều lần trong số đó chỉ là cảm giác bạn sợ cô đơn đến mức bất cứ ai đến gần để quan tâm bạn, sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn và muốn dựa dẫm, giống như một người bạn tinh thần, mà cứ ngỡ là yêu.

Hãy để ý những dấu hiệu dưới đây, để xem mối quan hệ của bạn có thực sự là tình yêu hay không nhé:

Tình yêu thì say mê, gắn bó thì lãnh đạm.

Người ta thường nói ranh giới giữa yêu và ghét rất mong manh, do vậy, tại sao sau khi chia tay đối phương, tất cả những kỷ niệm đẹp nhất, những tình cảm sâu đậm nhất cũng có thể biến thành ghét.

Khi bạn gắn bó với ai đó, bạn khó có thể nổi giận, nhưng bạn lại luôn hoang tưởng, lo lắng . Đừng để những cảm xúc lo lắng cho bạn nhầm lẫn cho một cái gì đó như là đẹp và quan trọng là ghét thật.

Yêu là quên mình, gắn bó chỉ coi mình là trung tâm

Khi bạn yêu ai đó, tất cả tâm tình bạn đều hướng về người ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời, bạn muốn quyền lời của đối phương lên quyền lợi của bạn thân.

Còn nếu chỉ gắn bó, bạn muốn ai kia luôn ở đó sẵn chờ mình. Bạn không tìm kiếm điều tốt đẹp cho người ấy - bạn đang tìm kiếm điều tốt đẹp cho bản thân. Và những gì bạn làm cho người yếu chỉ vì lợi ích của bạn.

Khi xa nhau, với người yêu nhau là cực hình, với người gắn bó chỉ là chút khó khăn

Tình yêu thực sự không bao giờ dễ dàng. Nó quá thánh thiện và đẹp đẽ, nhưng bất cứ thứ gì khắc nghiệt và những bước ngoặt đổi đời sẽ làm nó rung lắc. Bạn phải nuôi dưỡng nó và giúp nó sinh sôi.

Với sự gắn bó, chẳng có gì cần nuôi dưỡng cả, đó chỉ là số lần bạn có thể nhìn thấy nhau mỗi tuần mà thôi. Bạn cần người này theo cách tương tự khi bạn cần sự ổn định. Nó sẽ không lớn lên, nở ra hay thay đổi theo các chiều hướng khác.

Yêu là tự do, gắn bó là chiếm hữu

Khi yêu, bạn không cần phải nhìn thấy người ấy mới có cảm giác an toàn. Bạn không cần phải bám sát bên người ấy để hiểu họ cảm nhận gì. Bạn không bao giờ băn khoăn về sự ảnh hưởng của người ấy và không bao giờ ghen tuông.

Nếu chỉ là sự gắn bó, bạn không bao giờ biết cảm giác thật sự của người ấy, vì lúc duy nhất bạn cảm thấy an toàn là khi bạn đang ở bên họ. Khi ở xa nhau, bạn không ngừng bận tâm tự hỏi người ấy đang làm gì, hoặc đang ở với ai.

Nếu họ chỉ là gắn bó với bạn, điều đó không có nghĩa là họ cần có ai đó ở bên mình.

Yêu là trao quyền, gắn bó là toàn bộ quyền lực

Sẽ chẳng có thứ gì trên đời giống tình yêu thật sự, khiến bạn cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Nó cho bạn cảm giác mới về sự tự do, về năng lượng hừng hực trong mình. Bạn thực sự sống và sẵn sàng chinh phục thế giới.

Nhưng nếu chỉ là gắn bó, nó sẽ trở thành cuộc đấu tranh giành quyền lực. Bạn muốn đảm bảo mình là duy nhất trong mối quan hệ có cho phép người kia rời đi hay không. Bạn là người duy nhất có vai trò chỉ huy, là người sở hữu chìa khóa của chiếc còng tay.

Yêu là không giới hạn, gắn bó có thời hạn

Khi bạn yêu thật sự, dù có thành đôi hay không, người ấy sẽ luôn luôn là tình yêu trong cuộc sống của bạn kể cả sau khi chia tay. Sự gắn bó không vận hành theo cơ chế ấy. Nó luôn luôn có thời hạn, luôn luôn có chỗ dự phòng. Một ngày nào đó, một trong hai bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực và tất cả những gắn bó bạn đặt vào người ấy sẽ tan rã nhanh chóng như khi bạn tìm thấy nó.

Tình yêu thực sự sẽ không dễ dành đánh mất, nó sẽ ở bên bạn mãi mãi.

Ngọc Diệp ( Theo elitedaily)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot: [mecloud]MGQzZmzl5Q[/mecloud]