Dòng sự kiện:

Kỳ lạ: Thần đồng 5 tuổi có tài ngoại cảm phi thường

22:13 17/11/2015
Cậu bé Ramses Sanguino (5 tuổi), có thể nói 7 ngoại ngữ, đọc bảng cửu chương bằng hai thứ tiếng. Cậu bé Elijah (4 tuổi), có năng lực ngoại cảm khác thường, giống hệt nhân vật Cole Sear trong bộ phim “Giác quan thứ 6”.

 

 

 

[mecloud]a2ao2JYULX[/mecloud]

Ramses Sanguino (5 tuổi)

Ramses sống cùng mẹ ở Los Angeles, Mỹ. Cậu bé bộc lộ khả năng ngoại cảm sau khi mẹ em đăng tải một đoạn video ghi lại Ramses đọc ý nghĩ của mẹ và nhắc lại những con số mà mẹ em bí mật viết ra. Đoạn video đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học.

Cậu bé có biểu hiện tự kỷ cao, có thể nhắc lại tới 38 con số được viết ngoài tầm mắt. Mẹ em, Nyx Sanguino, cho biết mình không hề sử dụng bất kỳ thủ thuật nào trong đoạn video tự quay và nhấn mạnh Ramses tỏ ra đặc biệt ngay từ khi mới ra đời.

"Khi còn là đứa bé mới sinh, Ramses không thích đồ chơi mà chỉ thích đọc. Thằng bé bắt đầu đọc khi 12 tháng tuổi và có thể nói nhiều từ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Hy Lạp và một số từ tiếng Nhật. Lúc 18 tháng, Ramses biết đọc bảng cửu chương bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, biết bảng tuần hoàn hóa học và mọi số nguyên tử", mẹ Ramses kể lại.

Lúc 18 tháng, Ramses biết đọc bảng cửu chương bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, biết bảng tuần hoàn hóa học và mọi số nguyên tử.

Nyx chia sẻ con trai cô rất khác biệt và cô không thể lý giải cậu bé học một số thứ như thế nào: "Tôi dạy con một số ngôn ngữ, nhưng tôi không biết thằng bé học tiếng Hindi, Arab hoặc Do Thái trước lúc ba tuổi bằng cách nào. Có thể Ramses tự học qua chiếc máy tính mà tôi thường để bật".

Trí não phi thường của Ramses trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm, bao gồm nhà khoa học thần kinh nổi tiếng, tiến sĩ Diane Powell.

Theo tiến sĩ Powell, Ramses là một trong những đứa trẻ 5 tuổi thông minh nhất thế giới. Thực tế này khiến mẹ em vừa tự hào vừa lo ngại. Nyx rất quan tâm đến việc chọn trường phù hợp cho con. Cậu bé có thể giải những bài toán số học sơ đẳng và gặp rắc rối ở trường khi liên tục chữa lời giáo viên.

"Tôi đưa con đi học ở một ngôi trường nhưng điều đó trở thành cơn ác mộng. Ramses là đứa trẻ duy nhất trong lớp biết đọc.

Lúc đầu giáo viên rất quý cháu và gọi cháu là chàng giáo sư nhỏ. Nhưng sau đấy, Ramses chữa lời cô giáo ở một vài giờ đánh vần và làm toán. Giáo viên bắt đầu cô lập thằng bé khỏi các bạn. Tôi phải cho cháu nghỉ học và giữ cháu ở nhà", Nyx cho biết.

Nyx đang dạy học ở nhà cho Ramses.

Nyx đang dạy học ở nhà cho Ramses. Theo mẹ em, phần lớn mọi người không thể hiểu cách Ramses suy nghĩ. "Thằng bé bị ám ảnh bởi những con số và đếm mọi thứ từ ngôi nhà, quyển sách, chữ cái. Ramses sẽ không chịu đi trước khi đếm xong. Cháu cũng hay đố các bạn những câu hỏi toán và đôi khi gặp khó khăn khi kết bạn. Tôi rất lo con mình có thể cô đơn", Nyx nói.

Elijah, cậu bé 4 tuổi có khả năng ngoại cảm phi thường

Anh Greg, 40 tuổi và cô Heather Howell, 38 tuổi, sống tại Naples, bang Florida, Mỹ, cho biết họ đã chú ý thấy hành vi khác lạ của cậu con trai Elijah từ khi cậu bé còn rất nhỏ.

Elijah bắt đầu nói chuyện bằng câu trọn vẹn từ lúc mới 10 tháng tuổi và nói chuyện được với ông bà đã quá cố của mình. Sau này, một chuyên gia ngoại cảm đã xác nhận năng lực siêu nhiên của Elijah.

Cô Howell kể lại rằng Elijah đã tiên đoán đúng về việc sẩy thai của cô và về sau sẽ sinh đôi hai bé trai. “Tôi đã thấy vô cùng ngỡ ngàng, nhưng không phải theo chiều hướng tiêu cực”, cô giải thích.

Elijah bắt đầu nói chuyện bằng câu trọn vẹn từ lúc mới 10 tháng tuổi.

Cô Howell nói thêm rằng: “Trong khi tôi còn đang mang thai, Elijah đã nói rằng: “Mẹ, em bé của mẹ sẽ đến với Chúa”. Tôi còn mắng cháu: “Đừng nói thế Elijah, đừng nói những điều như thế”. Và tôi đã sảy thai vài ngày sau đó, điều này càng khiến tôi choáng váng rồi Elijah an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

“Một thời gian sau Elijah lại nói: “Đừng lo mẹ, con sắp có hai đứa em nữa rồi, chúng đều là con trai”, trong đầu tôi chỉ nghĩ chắc tại thằng bé muốn có em trai. Nhưng vài tháng sau chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa khi tôi mang bầu sinh đôi và đúng là chúng đều là con trai”, cô Howell kể lại.

Elijah và bố mẹ cậu bé.

Gia đình ông bà Howell đã liên hệ với chuyên gia ngoại cảm Denise Lescano để xác nhận xem có đúng Elijah thực sự thấy được hồn mà hay đó chỉ là biểu hiện của bệnh tâm thần.

Trong quá trình tìm hiểu, chuyên gia tâm linh Lescano đã "giao tiếp" với ông bà quá cố của Elijah để làm rõ ngọn nguồn bí ẩn. Bà phát hiện ra rằng chính mẹ của bà Howell, tức bà ngoại quá cố của Elijah, là người đã truyền thông tin về việc sảy thai và cặp bé trai song sinh.

“Elijah đã cho thấy mọi dấu hiệu của một đứa trẻ thần đồng nhờ khả năng kết nối với thế giới tâm linh”, bà Lescano cho biết. “Cậu có một giác quan cực kì nhạy về những linh hồn và nói chuyện với họ”.

Bà Lescano để lại cho gia đình Howell những tài liệu hướng dẫn về cách kiểm soát những mối tương tác giữa cậu bé Elijah với thế giới tâm linh.

 Cặp bé trai song sinh được Elijah tiên đoán chính xác.

Từ khi bước vào thế giới tâm linh, bà Lescano, người được tin là có khả năng ngoại cảm từ lúc mới 9 tuổi, đã dành nhiều năm giúp cảnh sát tìm ra tội phạm giết người và những người mất tích bằng khả năng tâm linh của mình.

Bà Lescano nói rằng mục tiêu trong đời bà chính là loại bỏ nỗi sợ và những điều hoài nghi về công việc của bà, nhà ngoại cảm này cũng thêm rằng: “Đây không phải là một điều đáng sợ, đây chỉ là một thứ giúp an ủi và hàn gắn vết thương lòng”.

Anh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Video đang hot: [mecloud]MGAUWoYpSQ[/mecloud]