Dòng sự kiện:

Kỳ lạ thói “nghiện” ăn đá để thỏa mãn cơn nghén của bà bầu Kenya

20:42 24/07/2015
"Khi tôi đang mang thai, đặc biệt là lần mang thai thứ 2, có thời kỳ tôi thức dậy và cảm thấy muốn ăn đá odowa ngay lập tức. Tôi bắt đầu ăn, ăn và “nghiện” odowa”.

Trong khoảng đầu của thai kỳ, nhiều phụ nữ thèm ăn những món mà có lẽ ngày thường chẳng bao giờ đụng tới. Đó là một triệu chứng bình thường của người mang thai.

Tuy nhiên, nhiều bà bầu ở thành phố Nairobi, thủ đô Kenya, châu Phi lại có một thói quen mới kể từ khi mang bầu đó là "nghiện" một loại đá được gọi là odowa trong suốt thai kỳ. Odowa là một loại đá tương đối mềm, được khai thác từ mỏ đá.

Chia sẻ về thói quen kỳ lạ này của mình, bà bầu Joyce Navtutu, 29 tuổi nói cô không thể cưỡng lại cơn thèm đá odowa trong cả hai lần mang thai, mùi vị của nó rất ngon. "Khi tôi đang mang thai, đặc biệt là lần mang thai thứ 2, có thời kỳ tôi thức dậy và cảm thấy muốn ăn đá odowa ngay lập tức. Tôi bắt đầu ăn, ăn và “nghiện” odowa”.


Một người phụ nữ bán đá odowa ở chợ.

Tượng tự, thai phụ Nancy Akoth đang mang bầu 4 tháng cho biết: "Dường như có một điều gì đó trong cơ thể thôi thúc tôi ăn odawa dù biết đó là hành vi bất thường. Lần đầu tiên khi bạn đổ chút nước lên trên đá, bạn ngửi thấy một thứ mùi đặc biệt, thứ mùi đó rất hấp dẫn tôi. Nhiều lần tôi thức giấc giữa đêm khuya vì thèm đá odowa. Khi tôi đi khám, bác sĩ nói rằng cơ thể tôi thiếu sắt. Nhưng sau khi uống thuốc bổ sung sắt, tôi vẫn thèm đá".

Theo VOA News, ước tính trung bình mỗi tuần ở thành phố Nairobi tiêu thụ hết 4 tấn đá mềm odawa.

Nắm bắt được nhu cầu của các bà bầu, việc mua bán loại đá odowa này càng phổ biến. Cô Leah Adhiambo, một người môi giới cung cấp đá odowa cho các siêu thị cao cấp cho biết đá odawa luôn đắt hàng và đang trở thành một mặt hàng kinh doanh sinh lời. “Chúng tôi luôn chất đầy các kệ hàng và gần như sẽ hết sạch đá để bán mỗi tuần. Điều đó có nghĩa là chúng rất đắt hàng", cô Adhiambo nói.

Theo một thương nhân buôn bán đá odawa cho biết, nhiều người tới mua đá của ông để bán cho các thai phụ. Mỗi bao đá nặng 90 kg ông bán với giá 6 USD.


Đá odowa được bày bán khắp nơi và rất đắt hàng.

Việc bà bầu “nghiện” ăn đá odowa không chỉ dừng lại ở khoảng thời gian mang thai mà còn kéo dài tới khi những đứa con của họ trưởng thành. Bà Sylvia Moi đã ngừng sinh con từ 14 năm trước, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đá odawa.

Theo VOA News, câu chuyện của những thai phụ ở Kenya cũng không quá ngạc nhiên bởi theo các nhà khoa học của Đại học Kenya ít nhất 800 trong tổng số 1.071 người thừa nhận họ từng ăn đất, đá, xà phòng và nhiều thứ không phải là thức ăn bình thường trong thời kỳ mang bầu.

[mecloud]bOMDWfqRen[/mecloud]

Theo các chuyên gia, hiện tượng thai phụ ở Kenya "nghiện" món đá odowa phần lớn là vì thiếu hụt những khoáng chất cần thiết như canxi trong thời kỳ mang thai. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe.

Alice Ndong, một chuyên gia dinh dưỡng cho hay, đá odawa không đủ cứng để làm vỡ răng và “nhạt như bột mì sống”.

Bác sĩ Mwangi cảnh báo, thai phụ có khả năng bị nhiễm trùng và gặp các vấn đề sức khỏe khác nếu ăn đá vô tội vạ. Cộng với việc ăn đá mà không uống đủ nước, họ sẽ bị táo bón trầm trọng, tổn thương gan và thận. Đặc biệt có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng học tập của trẻ sau này

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin