Dòng sự kiện:

Loạt câu hỏi “khó đỡ” của trẻ khiến bố mẹ ngượng chín mặt

21:42 30/07/2015
Mẹ ơi sao ngực mẹ to hơn bố. Mà sao con thấy mẹ ngủ ở trần. Mẹ không lạnh sao mẹ?

- Con thấy các bạn nam đi tiểu đứng còn bạn nữ như con đi tiểu ngồi. Con còn thấy bạn Huy tiểu ra từ cái vòi chứ không phải như con.

- Đúng rồi con ạ, con gái với con trai khác nhau nên đi tiểu cũng khác nhau.

- Vậy bố cũng có cái vòi như bạn Huy hả mẹ. Sao con và mẹ không có vòi???


“Cô ơi, ở nhà tối ngủ cô có không mặc đồ như mẹ của con không?”


Mẹ ơi sao ngực mẹ to hơn bố. Mà sao con thấy mẹ ngủ ở trần. Mẹ không lạnh sao mẹ?


Con sắp có em để bế này – Thế em bé ở đâu vậy mẹ? – Ở trong bụng mẹ đây này! – Thế mẹ ăn em bé lúc nào vậy?


Mẹ ơi mẹ đẻ cho con một em bé sau đó mẹ đẻ thêm cho con 1 con vịt nữa nghen. Con thích em bé và thích con vịt nữa.

Con ngủ với bố mẹ được không ạ? - Con lớn rồi, người lớn thì phải ngủ riêng chứ! - Thế sao bố lớn tướng rồi mà còn ngủ chung với mẹ?


Bé học lớp 5 hỏi mẹ: "Cô dạy con tinh trùng và trứng kết hợp lại thì hình thành bào thai, nhưng làm sao tinh trùng chui được vào trứng hả mẹ?".


Bé gái mới đi nhà trẻ, về nhà khóc lóc ầm ĩ: ”Tại sao bạn con có chim mà con ko có? Bố ơi bố mua chim về lắp cho con đi, con ko thích ngồi tè đâu!”.


- Con yêu mẹ không?
- Có ạ, nhiều ơi là nhiều
- Thế con có yêu bố không
- Có ạ, cũng nhiều luôn
Lặng yên một hồi, con phán: "Con yêu cả hai đứa"


Thằng em họ tớ, lúc còn bé, sán lại gần bà nội hỏi: "Bà ơi, bà đẻ được mấy đứa, chúng nó đâu hết cả rồi?". Bố nó ngồi ngay bên cạnh phì cười: "Có thằng bố mày đây này!".
Hôm sau bố đi làm về thấy con đang lon ton liền chạy vào vồ vập: "Ôi thằng con của bố ơi!!!". Con giang tay ôm bố: "Ôi thằng … bố của con ơi!!!".

[mecloud]gUxJoYApnl[/mecloud]

Tùng Linh (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin