Dòng sự kiện:

Lời kể kinh hãi về cuộc sống ở tù của mẫu Việt bắt cóc con đẻ

18:18 05/01/2016
"Tôi sụp đổ khi lần đầu tiên đến đây. Tôi không thể quên mình đã phải vượt qua những điều gì, âm thanh và tầm nhìn sau chấn song nhà tù", Angie Vũ Hà chia sẻ.

 

 

 

 [mecloud]VMITMpJjPO[/mecloud]

Theo tin tức từ trang Dân Việt, công tố viên của văn phòng Luật sư Mỹ quận Brooklyn cho biết, vào hôm thứ năm tuần trước, họ đã chính thức nhận được yêu cầu của chính phủ Pháp về việc dẫn độ Angie Vũ Hà.

Angie Vũ Hà và con gái.

Trong công văn chỉ rõ, yêu cầu dẫn độ phải được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày Angie Vũ Hà bị tạm giữ (ngày 4/11/2015). Hiện phía Mỹ đang hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục của vụ án. Phiên điều trần sẽ được diễn ra vào hôm thứ Ba (ngày 5/1/2016).

Hiện Angie Vũ Hà vẫn bị giam trong nhà tù quận Brooklyn với 100 phạm nhân nữ khác.

Trên tờ New York Daily, Angie Vũ Hà chia sẻ rằng mình phải trải qua những giờ phút khủng khiếp trong nhà ngục.

"Tôi sụp đổ khi lần đầu tiên đến đây. Tôi không thể quên mình đã phải vượt qua những điều gì, âm thanh và tầm nhìn sau chấn song nhà tù, còng tay, xích chân và những tù nhân khác. Tôi trông kinh khủng và luộm thuộm như một con quái vật trong bộ áo liền quần rộng gấp 3 lần số đo thực của mình", Angie Vũ Hà sợ hãi kể lại.

Còn các phạm nhân nữ trong nhà tù nhận xét Vũ Hà có ngoại hình "như người mẫu: Đẹp và răng trắng".

Tuy nhiên, cô cũng cố tỏ ra kiên cường: "Tôi có thể sống trong những nơi xa hoa, sang trọng và tận hưởng hào quang. Nhưng tôi cũng có thể sinh tồn trên sa mạc, chiến đấu để được sống. Bất kể điều gì xảy đến, tôi đều sẽ tìm cách giải quyết".

Nữ người mẫu kiêm DJ hy vọng rằng phía tòa án sẽ xem xét vấn đề với quan điểm cô là một người mẹ thay vì một biểu tượng sex không tôn trọng pháp luật. Cô nói rằng, cô yêu con bằng cả trái tim. Tuy nhiên, cô cũng lo sợ các công tố viên sẽ sử dụng những bức ảnh hở hang chụp cho Playboy để chống lại mình.

Trước đó, ngày 10/11/2015, Angie Vũ Hà (32 tuổi), bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt khi đang chuẩn bị bay sang Trung Quốc với cô con gái 9 tuổi của mình.

Angie đề nghị nộp tiền bảo lãnh và nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạy trốn nhưng thẩm phán không chấp nhận việc bảo lãnh với lý do không khoản tiền bảo lãnh nào đảm bảo được cho sự hiện diện của Angie tại tòa và sẽ gây ra sự lúng túng cho Mỹ trong việc tiến hành các hoạt động đối ngoại của mình.

Việc bắt giữ này được thực hiện theo lệnh của một thẩm phán ở Paris, cáo buộc Angie đang cố tình bỏ trốn và không trả lại con cho ông Richard Froger, người Pháp, cha đứa bé và hiện là người có quyền nuôi con.

Angie đã mua vé cho chuyến bay này một ngày sau khi cô nhận được trát đòi hầu tòa trao lại quyền nuôi con, theo hồ sơ của Tòa án Liên bang Brooklyn.

Theo hồ sơ tại tòa, đáng ra Angie phải trả con gái lại cho cha đứa bé vào ngày 28/9/2015, sau khi Richard đã đồng ý cho con gái ở với mẹ vào mùa hè.

Tuy nhiên, cô không trả con lại cho Richard, thay vào đó, cô gửi cho Richard một email bảo rằng con bé sẽ ở cùng gia đình mình ở Việt Nam trong một năm.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]IIujm8SIgL[/mecloud]