Dòng sự kiện:

Màn đối thoại xúc động của cặp bố con gốc Việt về vụ khủng bố ở Paris

21:29 17/11/2015
Màn trả lời phỏng vấn xúc động của cặp bố con người Pháp gốc Việt về vụ khủng bố ở Paris làm lay động hàng triệu trái tim.
 [mecloud]F2RSCl3ZYH[/mecloud]

Trong buổi đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở Paris, phóng viên kênh truyền hình Le Petit Journal của Pháp đã phỏng vấn cặp bố con anh Angel Le – những người Pháp gốc Việt.

Những câu hỏi và trả lời ngây thơ của cậu bé và người bố trong vòng chưa đầy 2 phút đã chạm tới mọi trái tim khiến cộng động mạng rất tâm đắc.

Lời tuyên bố của ông bố Angel Le: “Hoa là để chiến đấu với súng đạn” như một lời động viên tiếp sức ý nghĩa cho những người đang tiếp tục sống tại Paris.

Chúng tôi xin phép được dịch lại nội dung cuộc phỏng vấn này cùng màn trả lời tuyệt vời của 2 bố con.

PV: Cháu có biết chuyện đã xảy ra chuyện gì không? Cháu có biết vì sao họ lại làm như vậy?

Bé trai: Có ạ, tại vì họ là người vô cùng xấu. Những người xấu không tử tế chút nào. Và chúng ta phải thật cẩn thận vì sẽ phải dọn nhà.

Bố: Ồ không, đừng lo con yêu. Chúng ta không cần dọn nhà đi đâu hết, nước Pháp là nhà của chúng ta.

Bé trai: Nhưng ở đây có người xấu mà bố.

Bố: Ừ, nhưng ở đâu cũng có người xấu con ạ.

Bé trai: Họ có súng, họ sẽ bắn chúng ta vì họ là người xấu mà bố.

Bố: Không sao đâu con à, họ có súng thì chúng ta có hoa.

Bé trai: Nhưng hoa thì đâu làm gì được. Hoa là để...

Bố: Con hãy xem kìa, ai cũng đến đặt hoa đấy. Hoa là để chiến đấu với súng đạn.

Bé trai: Là để bảo vệ sao bố?

Bố: Đúng rồi.

Bé trai: Nến cũng vậy à bố?

Bố: Là để tưởng nhớ những người đã ra đi.

Bé trai: À, hoa với nến là để bảo vệ chúng ta!

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]boiEBoFOCk[/mecloud]