Dòng sự kiện:

MC Kỳ Duyên lần đầu nói về bài viết 'đá xéo' Mỹ Tâm

04:48 24/10/2015
Trong một bài phỏng vấn mới đây, MC Kỳ Duyên lần đầu lên tiếng về nghi án "đá xéo" ca sĩ Mỹ Tâm.

[mecloud]zLP5NHHQL2[/mecloud]

Mọi chuyện bắt nguồn từ status trên Facebook của Kỳ Duyên,trong đó mượn câu chuyện về một cô ca sĩ trẻ để chia sẻ kinh nghiệm, thái độ làm việc và phong cách sống của một số đồng nghiệp cùng nghề.

Trong dòng chia sẻ dài, Kỳ Duyên kể về câu chuyện của một cô ca sĩ “mắc bệnh” ngôi sao. Vì để khẳng định vị trí số một của mình so với các nghệ sĩ khác, cô ca sĩ ấy trong mỗi chuyến đi lưu diễn đòi phải ở khách sạn riêng, ăn riêng và cả đi xe có tài xế riêng. Cũng vì những đòi hỏi quá gắt gao khiến ban tổ chức phải nhức đầu và chính người trong cuộc là nghệ sĩ đó cũng gặp những chuyện xảy ra không được như ý.

Status của Kỳ Duyên nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ phía bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô ca sĩ trẻ được nhắc tới chính là Mỹ Tâm.

Tuy nhiên khi PV hỏi Kỳ Duyên về điều này, nữ MC trả lời: "Tôi không đề cập tên đều có lí do cả. Thật sự, khi tôi viết những dòng chia sẻ đó, tôi chỉ muốn cho người ca sĩ đó biết họ là ai và nhắc khéo người đó. Tôi không muốn bôi nhọ hay làm quần chúng ghét người đó. Tôi hi vọng đừng ai nghi ngờ người đó là Mỹ Tâm hay ca sĩ nào khác vì rất tội nghiệp. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ đó là Mỹ Tâm vì không có lí do gì để nghĩ như thế".

Khi được hỏi việc góp ý với tinh thần tốt nhưng người khác nhìn vào sẽ cho là mình thích can thiệp chuyện người khác. Chị có sợ bị ghét? MC Kỳ Duyên đáp: "Tôi không sợ vì tôi nghĩ mọi thứ đều do cái tâm phát ra. Ví dụ thật sự tôi thương người đó, lo cho người đó thì tôi nói: "Em ơi chị thấy cái áo này em mặc hơi mập, lần sau nếu em mặc cái áo khác chị sẽ thấy em đẹp hơn". Còn nếu cái tâm của tôi ghét người đó, tôi nói ngay: "Trời, hôm nay em mặc cái áo này hơi phì đó nha". Hai thái độ khác nhau hoàn toàn. Người nghe sẽ cảm nhận được ý mình là tốt hay xấu".

Trên facebook của Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ cảm xúc cá nhân và những lời nhận xét về nhiều vấn đề trong xã hội và xung quanh mình. Kỳ Duyên cho biết chị xem nhừng fan trên facebook là những người bạn thật sự nên không cần cân nhắc đến chủ đề. Cũng chính vì vậy, đôi khi chị vướng vào những rắc rối không đáng có.

"Có một lần, một đồng nghiệp gửi cho tôi một link báo kèm lời nhắn: "Chị ơi, báo này đang chửi chị này". Câu trả lời của tôi là: "Ủa, chửi chị thì em gửi tới cho chị làm gì? Họ chửi chị thì cứ để họ nghe. Chị không muốn nghe", Kỳ Duyên cho biết.

Kỳ Duyên nói điều làm chị hạnh phúc nhất trên đời, hơn các nghệ sĩ khác là ít khi nào đọc báo chí. Chính vì vậy "Quý vị có chửi tôi thì quý vị nghe nhé. Còn tôi thì tôi không muốn nghe đâu", Kỳ Duyên nói.

Nguyên văn chia sẻ của Kỳ Duyên:

Khó quá hoá thiệt…

Trong nghệ sĩ có nhiều người tự cho mình là sao và đòi hỏi những cái vượt lên trên tất cả những nghệ sĩ khác. Tôi không muốn nói đến vấn đề cát-sê vì đó là sự thương lượng riêng giữa nghệ sĩ và bầu show. Ai đòi được nhiều mừng cho người đó. Nhưng tôi muốn nói đến vấn đề ăn ở, đi đứng…

Ví dụ tôi nhớ có lần lưu diễn một tour có cô ca sĩ khó tính đòi hỏi ban tổ chức phải nào là cho ở hotel riêng không ở chung với tất cả nghệ sĩ, nào là đi xe riêng, ăn uống riêng… ôi thôi đủ điều làm ban tổ chức (BTC) nhức cả đầu. BTC cũng chiều cô nhưng chuyện xảy ra không được như ý.

1) Hotel riêng: BTC thuật lại là vì phút cuối cô đòi ở riêng, mà lại đúng vào cuối tuần nghỉ lễ lớn nên hotel tốt book hết. Cuối cùng phải mướn cho cô hotel tệ hơn hotel của mọi người! (Có lẽ hotel tệ quá mới còn phòng…)

2) Đi xe riêng: Cả đoàn di chuyển từ thành phố này đến thành phố kia bằng xe bus rộng lớn. Trên xe có toilet, có ghế ngã ra tha hồ ngủ. Ngồi trên xe thi nhau kể chuyện cười, ăn uống… vui quá làm chặng đường dài cảm thấy thật ngắn. Trong khi cô ca sĩ kia đòi đi riêng nên BTC phải lấy xe nhà chật hẹp chở đi. Thiết nghĩ 6, 7 tiếng không được duỗi chân, ngã người cũng mệt lắm chứ?

3) Ăn riêng: Bình thương cô ăn riêng. Tuy nhiên tôi chứng kiến một lần khi mọi người đang ngồi trên xe đi ăn phở, cô gọi chị BTC nói mua phở về phòng cho cô. Chị BTC nói đi ăn xong sẽ mua mang về. Nhưng một lúc sau cô lại gọi lại và không biết nói gì, chỉ thấy chị BTC nhún vai rồi cúp máy nói “giận rồi vì chờ lâu không có phở, khỏi mua, đi ngủ rồi.” Mọi người hỏi bây giờ phải làm sao? Chị BTC nhép miệng “Làm gì nữa? Mình đi ăn phở rồi đi shopping còn chị ấy lên giường ôm bụng đói đi ngủ!”

Trời ơi tại sao phải khó quá đến thiệt vào thân vậy???

Thật ra mỗi nghệ sĩ đều có một số fan mà sự chênh lệch không nhiều. Bằng chứng là chưa có một show nào dám mời một ca sĩ duy nhất mà bán hết vé. Những thái độ đòi hỏi quá đáng là thiếu tế nhị, thiếu lịch sự và có thể coi là vô lễ vì đôi khi trong show còn có những nghệ sĩ lớn tuổi hơn đáng bậc cha chú.

Đối với tôi, một đoàn đi trình diễn nên coi nhau như một đại gia đình chia sẻ với nhau sự thành công hoặc thất bại, như vậy sẽ đằm thắm và đúng với tinh thần nghệ sĩ vốn dĩ là những người mang niềm vui đến cho mọi người chung quanh!

Linh An (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]b9OcnS4n7f[/mecloud]