Dòng sự kiện:

MC Quỳnh Chi tiếp tục đệ đơn đòi quyền nuôi bé Gia Phúc

18:37 28/08/2015
Tuy nhiên anh Chương đã đưa con sang nước ngoài sinh sống và không cho phép Quỳnh Chi biết địa chỉ thường trú hiện tại. Điều này khiến người đẹp bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Kể từ khi Tòa án Sóc Trăng quyết định trao cho Quỳnh Chi trách nhiệm chăm sóc con trai - bé Trần Gia Phúc (3 tuổi) - sau đơn xin ly hôn đơn phương của cô đầu tháng 5. Tuy nhiên anh Chương đã đưa con sang nước ngoài sinh sống và không cho phép Quỳnh Chi biết địa chỉ thường trú hiện tại. Điều này khiến người đẹp bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Vợ chồng Quỳnh Chi khi còn mặn nồng.


Vào ngày 27/8, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn của MC Quỳnh Chi với chồng là anh Trần Văn Chương (28 tuổi). Sau phần hỏi tại tòa, HĐXX tuyên hoãn xử để làm rõ nhiều tình tiết có liên quan.

Trong khi đại diện phía anh Chương khẳng định 2 cha con hiện tại đang chung sống tại Mỹ, thì phía nguyên đơn là Quỳnh Chi cáo buộc, anh Chương vẫn có mặt ở Việt Nam cùng con nhưng trong nhiều tháng nay bé Gia Phúc không được gặp mẹ.

Quỳnh Chi và bé Gia Phúc đã nhiều tháng không được gặp nhau.

"Nguyên đơn nói anh Chương và bé Phúc ở Việt Nam nhưng không có căn cứ để chứng minh. Còn tôi nói thân chủ của mình ở nước ngoài, song cũng không đưa ra chứng cứ vì anh Chương chưa gửi giấy tờ về kịp", luật sư của bị đơn nói.

 MC Quỳnh Chi cho rằng, anh Chương về Sóc Trăng ở rất lâu, mở trang trại tại phường 2, TP Sóc Trăng. Vì vậy, nguyên đơn nộp đơn khởi kiện ly hôn chồng tại TAND TP Sóc Trăng và nơi đây thụ lý là đúng.

Ngược lại, bị đơn cho rằng địa chỉ thường trú của anh Chương và nơi hai người kết hôn tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Vì vậy, phía bị đơn cho rằng, TAND TP Sóc Trăng thụ lý vụ kiện ly hôn của Quỳnh Chi là không đúng thẩm quyền.

MC Quỳnh Chi từng ủy quyền cho mẹ chồng đưa bé Gia Phúc ra nước ngoài.

"Ngoài những chứng cứ mà hai bên nêu ra, HĐXX thấy cần thiết phải làm rõ anh Chương ra nước ngoài công tác có thời hạn hay đi định cư. Nếu vụ án có yếu tố nước ngoài thì tòa án cấp huyện thụ lý cũng không đúng. Vì vậy, HĐXX hoãn để làm rõ là phù hợp", đại diện chồng của MC Quỳnh Chi cho biết.

Hơn 3 tháng trước, TAND TP Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ ly hôn trên nhưng anh Chương vắng mặt. Ngoài việc cho nguyên đơn ly hôn chồng, HĐXX giao bé Trần Gia Phúc (sinh ngày 6/8/2012) cho mẹ là Quỳnh Chi nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành. Cha bé là anh Chương không phải cấp dưỡng nuôi con.

Sau khi nhận được bản án sơ thẩm, VKSND TP Sóc Trăng xét thấy, vợ chồng Quỳnh Chi kết hôn tại UBND phường Tân An, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Trong vụ án này, bé Phúc là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và phải xác định là đương sự của vụ án.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đương sự là người chưa thành niên, luật bắt buộc phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố nghiên cứu, phân công kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Ngoài ra, thẩm phán thụ lý vụ án có đi xác minh, thu thập chứng cứ về nơi ở của bị đơn, nhưng không chuyển cho VKS xem xét.

"TAND TP Sóc Trăng xét xử vụ án này là vi phạm Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự, quy định về thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ. Bị đơn cùng bé Phúc đang sinh sống tại Mỹ, HĐXX cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ, vụ việc có dấu hiệu mang yếu tố nước ngoài, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp quận, huyện", VKSND TP Sóc Trăng nêu căn cứ kháng nghị và đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết vụ án.

Những chia sẻ về niềm thương nhớ con của người đẹp

khiến cư dân mạng xúc động.

Trước đó, Quỳnh chi rất nhiều lần chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội răng:"Tôi tha thiết mong con trở về với mình. Hơn 150 ngày qua tôi đã không được gặp con. Tôi nghĩ, mình phải vững vàng sau những gì đã trải qua", cô nói.

Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ và giải quyết.

Người đẹp đã từng có những niềm tin mãnh liệt cho cuộc sống đơn thân hạnh phúc cùng con trai: "Tôi và chồng cũ có thể sẽ đi bước nữa trong tương lai và bé Gia Phúc sẽ có những đứa em. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa làm tổn thương tâm hồn của trẻ con. Tôi không đoán được chuyện mai sau, nhưng bản thân cần niềm tin để lạc quan mà sống tiếp".

NHƯ Ý (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

 [mecloud]RE2ak0NWuO[/mecloud]