Dòng sự kiện:

Mẹ kể con nghe về lòng tốt đích thực

01:55 22/06/2016
Khi gặp bạn có hoàn cảnh khó khăn, bé hãy giúp đỡ, chia sẻ những gì mình có. Đồng thời bé không nên kể công và đòi người lớn thưởng khi mình làm được việc tốt, vì việc làm tốt xuất phát từ tấm lòng của bé.

Một câu nói nổi tiếng của Mark Twain: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Sự thật thì lòng tốt xuất phát từ đâu? Kể chuyện bé nghe kỳ này sẽ tiết lộ cho bé.

Mẹ kể con nghe - Lòng tốt đích thực

Sáng Chủ nhật Minh và An theo mẹ đi dạo công viên. Khi đến công viên, mẹ để hai chị em chơi với nhau, rồi ra ngồi nói chuyện với mấy người bạn. Hôm ấy, An than đói nên mẹ mua cho mỗi đứa một ổ bánh mì và một chai nước. Sau một lúc chơi trò trốn tìm, hai chị em ngồi xuống ghế đá và chuẩn bị ăn.

Mẹ kể con nghe - Lòng tốt đích thực

Kể chuyện bé nghe kỳ này giúp bé biết chia sẻ với bạn bè nhiều hơn

Một cậu bé đánh giày bước đến gần hai chị em và nói:

– Các cậu ơi, tớ đói và khát quá. Sáng giờ, tớ chưa có vị khách nào cả. Các cậu cho tớ xin chút gì lót dạ được không?

An vội cầm bánh và chai nước giấu đi, còn Minh ái ngại bảo:

– Cậu ngồi xuống đây ăn chung với tớ.

Nói rồi, cô bé bẻ ổ bánh làm đôi.

Mẹ kể con nghe - Lòng tốt đích thực

Tuy đã ăn và uống xong phần của Minh chia, nhưng cậu bé ấy vẫn còn tỏ vẻ rất thèm thuồng phần bánh mì còn lại trên tay An. Thấy vậy, An cũng bắt chước chị chia tiếp ổ bánh cho người bạn lạ mặt kia và nói:

– Tớ cho cậu thêm nè.

Người bạn đó chỉ chờ có thế, cầm vội bánh ăn. Sau đó, cậu bé cảm ơn hai chị em rồi đi làm việc của mình.

Mẹ kể con nghe - Lòng tốt đích thực

Chia tay cậu bé, hai chị em đi tìm mẹ. Gặp được mẹ, An đã vội liến thoắng:

– Chúng con chia cho một bạn đánh giày phần bánh mì và nước đó mẹ ạ. Mẹ thấy con có tốt bụng không? Lát nữa về mẹ mua đồ chơi để thưởng cho con về việc làm tốt này nha mẹ? Cô chị nghe thế đã can em:

– Có gì đâu mà khoe, ban đầu em còn giấu phần của mình đi nữa mà.

Mẹ kể con nghe - Lòng tốt đích thực

Hai chị em bắt đầu tranh luận. Mẹ thấy vậy, kéo hai con ngồi xuống nói:
– Giúp đỡ, chia sẻ cho người khác là người có lòng tốt. Tuy nhiên, lòng tốt đích thực bắt nguồn từ sự yêu thương, cảm thông chứ không nên toan tính các con à.
– Dạ, tụi con hiểu rồi ạ. Thế là ba mẹ con vui vẻ dắt tay nhau về nhà.

Mẹ kể con nghe - Lòng tốt đích thực

Bài học rút ra cho bé: Khi gặp bạn có hoàn cảnh khó khăn, bé hãy giúp đỡ, chia sẻ những gì mình có. Đồng thời bé không nên kể công và đòi người lớn thưởng khi mình làm được việc tốt, vì việc làm tốt xuất phát từ tấm lòng của bé.

Theo TTGĐ