Dòng sự kiện:

Mẹ nhận được nhiều tin nhắn "gạ tình" khi con mất tích bí ẩn 1 tháng

14:07 12/11/2015
Người nhà nữ sinh Đồng Nai mất tích liên tiếp nhận được tin nhắn đến nhà nghỉ, nhưng từ chối cho gặp mặt hay nghe giọng của nạn nhân.

 

 

[mecloud]x1cyGOGo0k[/mecloud]

Theo Pháp Luật TP. HCM, cho đến chiều 11-11, chị Nguyễn Thị Lan - mẹ nạn nhân (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết trong hai đêm liên tiếp 9 và 10-11, chị nhận được rất nhiều tin nhắn từ một số điện thoại của một thanh niên có hỏi chị Lan có phải là mẹ của cháu Cúc không. Sau đó thanh niên này cho biết là đang giữ cháu Cúc.


 Chị Lan và anh Thản như người mất hồn khi chưa chấp nhận được sự thật con gái bị mất tích.

Người này yêu cầu chị Lan đi nhà nghỉ với mình thì sẽ cho gặp con và không có ý định tống tiền. Theo nội dung tin nhắn, nam thanh niên này xưng là Tony Trường, và hiện đang giữ nữ sinh Cúc. Người này đề nghị chị Lan đi nhà nghỉ với mình, thì sẽ cho gặp con. Tuy nhiên, khi chị Lan yêu cầu người này gửi ảnh hoặc cho nói chuyện với con gái, thì Tony Trường không đồng ý.

Chị Lan mang toàn bộ tin nhắn ra trình báo công an. Theo lời chị Lan, đến thời điểm này gia đình vẫn chưa có thêm thông tin gì về Cúc.

Theo tin tức trên báo VOV, chị Nguyễn Thị Lan (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết đến nay đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày con gái mình mất tích, gia đình chị đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có thông tin gì về cháu.

Theo báo Lao Động, trước đó, sáng 25-10, cháu Nguyễn Thị Cúc (13 tuổi) học lớp 8, Trường THCS Hùng Vương đi học bình thường. Đến trưa thì chị Lan nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo cháu Cúc không đi học. Nghe vậy gia đình chị Lan đã huy động người thân đi tìm khắp nơi không có manh mối gì về Cúc. Hỏi thăm bạn học cùng lớp thì các cháu cho biết buổi sáng thấy Cúc dắt xe vào trường nhưng không thấy vào lớp. Các cháu cùng lớp cũng cho biết là không thấy Cúc dắt xe ra khỏi trường. Sau đó gia đình tiếp tục tìm kiếm và dán tờ rơi nhiều nơi, đồng thời trình báo với cơ quan công an nhờ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thấy Cúc.


Hình ảnh của bé Cúc chụp trước khi mất tích.

Trước đó, trao đổi trên báo VOV, chị Lan cho hay, vào sáng ngày 25/9, cháu Cúc vẫn đi học bình thường: Trong thời gian con gái tôi mất tích gia đình có nhận được một số cuộc điện thoại lạ nhưng đầu mấy bên kia không nói gì. Gần đây, tôi lại nhận được tin thoại của một người đàn ông nói đang ở Đà Nẵng và cho biết Cúc bị một người phụ nữ dụ dỗ đưa đi và bán cho một nhà chứa ở Campuchia. Gia đình tôi có nhờ người đàn ông này đi cùng qua Campuchia tìm cháu Cúc nhưng người này nói phải làm hộ chiếu mới đi được”, báo VOV dẫn lời chị Lan.

"Tôi nghĩ cháu bị lừa hoặc dụ dỗ rồi bán ra nước ngoài chứ Cúc lớn rồi không thể bị bắt cóc và đi lạc được” - anh Nguyễn Văn Thản (cha của Cúc) nói.

Hằng ngày, buổi sáng Cúc đi học còn buổi chiều ở nhà phụ giúp việc nhà cho cha mẹ và trông em. Cúc cũng ít bạn bè và chưa đi chơi đâu xa. Thường muốn đi đâu Cúc cũng nhờ cha mẹ hoặc anh trai chở đi. 

“Nhớ con lắm nhưng không biết làm sao. Tôi sợ cháu bị bắt cóc và bán ra nước ngoài mất rồi” - chị Lan nói trong nước mắt.

Liên quan đến vụ việc, báo Người Lao Động cũng đưa tin, vào ngày 4/11, gia đình nữ sinh lại nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông khác, nói nữ sinh đang ở tỉnh Hà Nam.

 

Hiện Công an huyện Trảng Bom vẫn đang tiếp tục điều tra và tìm tung tích của cháu Cúc.

 

TUỆ ANH (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 [mecloud]agMUfmxZPY[/mecloud]