Dòng sự kiện:

'Mẹ ơi, con bị nghén!'

15:35 23/11/2015
Hồi mẹ mới có bầu em Nghé, mẹ nghén hay bị nôn. Cún nhìn mẹ có vẻ thông cảm và thương mẹ lắm.
Mẹ ơi con bị nghén!

Hồi mẹ mới có bầu em Nghé, mẹ nghén hay bị nôn. Cún nhìn mẹ có vẻ thông cảm và thương mẹ lắm.

Cún hỏi:

- Mẹ ơi, ai làm mẹ trớ đấy?

Mẹ trả lời:

- Em Nghé đấy, hư lắm cơ.

Rồi một hôm Cún bị ho và trớ thức ăn vừa ăn xong. Cún nói với bà:

- Bà ơi, Cún bị nghén đấy. Em ruột Cún hư quá bà ạ.

Bà được một phen cười quặn ruột.

Nhà vệ sinh thì... xinh hả bố?

Cu Tùn (4 tuổi) thắc mắc với bố:

- Bố ơi sao người ta lại gọi con kia là con cá sấu?

- À! chắc là tại trông nó xấu quá!

- Thế tại sao người ta lại gọi là quả sấu?

- Chắc là trông nó cũng xấu nốt!

- Thế cái nhà vệ sinh thì nó xinh hả bố?

- Bố : .....(cười ngất)

Sự kiên nhẫn của Bonne

Sau một ngày ở trường mẫu giáo được mẹ đón về nhà. Ngồi trên xe mẹ, bé Bonne có biết bao nhiêu chuyện để kể cho mẹ nghe. Bé bắt đầu bằng câu:

- Mẹ ơi, hôm nay con đi "nớp"...

- Đi lớp con ạ. Mẹ sửa lại.

- Hôm nay con đi "nớp"... Bonne bắt đầu lại.

- Đi lớp con ạ, không phải "nớp". Mẹ lại sửa.

- Hôm nay con đi "nớp"...

- Lớp con ạ. Mẹ vẫn kiên trì sửa cho Bonne.

- Hôm nay con đi trường, con được cô giáo cho xem...

Bonne không thể kiên nhẫn được nữa...

- Mẹ!!!! 

Cháu ăn cơm chay

Nhóc Hà My, cháu mình (5 tuổi) rất mê xem Tây Du Ký. Một hôm nhóc ra đường có người khách hỏi :

- Nhà cháu ở đâu?

- Nhà cháu ở "Đông Thổ Đại Đường" - (trả lời mặt rất nghiêm trọng)

Người khách ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Thế hàng ngày cháu thích ăn gì?

- Cháu thích ăn cơm chay! - (mặt vẫn nghiêm trọng)

- Cháu ăn cơm chay với gì?

- Cháu ăn cơm chay với ruốc!

Khách : .........

Đông Trà (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]kzqo0Z0pKN[/mecloud]