Dòng sự kiện:

Mẹ “phát hỏa” khi “bất đồng ngôn ngữ” với con

22:26 06/07/2015
Đôi lúc trong cuộc sống mẹ sẽ có cảm giác dường như mình và con không cùng nói một thứ tiếng, không sống cùng chung một thế giới mặc dù chính mẹ là người sinh ra và dạy bé tập nói.

Đó là khi bạn nói một đằng, con lại làm một nẻo, thậm chí ngược hẳn lại, như thể con chẳng hiểu gì. Có lẽ nhiều bố mẹ sẽ cảm thấy hoàn toàn quen thuộc với một vài tình huống “khó đỡ” dưới đây:

Mẹ nói rằng: Con xếp giày gọn gàng lại nhé!

Con nghe rằng: Cứ quăng giày lung tung đi con, tí nữa mẹ sẽ xếp lại cho!

Mẹ nói rằng: Hãy nhớ đánh răng trước khi đi ngủ!

Con nghe rằng: Con chỉ cần nhúng ướt bàn chải rồi cắm lại vào giá là được, bởi vì ngày xưa mẹ không phải là trẻ con nên chẳng thể nào biết mẹo này được đâu.

Mẹ nói rằng: Mẹ nói lần cuối nhé, ăn cơm xong mới ăn bánh!

Con nghe rằng: Con cứ đợi 5 phút sau hỏi lại mẹ đi, có thể mẹ sẽ đổi ý đấy!

Mẹ nói rằng: Mẹ đau đầu quá!

Con nghe rằng: Lấy trống hay kèn hay đồ chơi gì đó ồn ồn ra chơi đi con!


Dường như con luôn cố tình không hiểu mẹ nói và làm cho mẹ "phát hỏa".

Mẹ nói: Yên nào, mẹ đang nói chuyện điện thoại!

Con nghe rằng: Hãy đặt các câu hỏi cho mẹ đi, con muốn hỏi gì cũng được. Dạo gần đây con có bao nhiêu thắc mắc, cứ nói hết cho mẹ nghe?

Mẹ nói rằng: Con hãy dọn phòng đi!

Con nghe rằng: Con cứ dồn hết mọi thứ vào gầm giường rồi đi chơi đi!

Mẹ nói rằng: Đến giờ ngủ rồi!

Con nghe rằng: Không nghe gì hết – bạn nghĩ con sẽ nghe thấy bạn nói gì khi bạn bảo chúng đi ngủ sao?

Mẹ nói rằng: 5 phút nữa chúng ta sẽ ngừng chơi và đi về nhà nhé!

Con nghe rằng: 5 phút nữa, con hãy nằm lăn ra đất, giãy giụa và gào khóc thật to lên nhé!

Mẹ nói rằng: Mẹ đi vệ sinh đây, và mẹ cần sự riêng tư!

Con nghe rằng: Con hãy đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, tìm cách luồn ngón tay qua khe cửa, hoặc con có thể cào cửa và gọi mẹ đòi cho con vào!

Mẹ nói rằng: Đừng chọc em con nữa!

Con nghe rằng: Khi mẹ quay đi, con hãy nhéo má em hoặc hù cho em khóc lên nhé!

Mẹ nói rằng: Đóng cửa tủ lạnh lại đi con!

Con nghe rằng: Con cứ mở cửa tủ lạnh rồi đứng đó cho mát, khoảng 5 phút, để mẹ xem điện kế nhà mình chạy vù vù cho vui!

Mẹ nói rằng: Mẹ sẽ không nhắc lại nữa đâu, con cần đi tắm ngay bây giờ!

Con nghe rằng: Con cứ đợi tí, mẹ sẽ nhắc lại sau 5, rồi 10 phút nữa, nên con có thể tiếp tục xem TV trong vòng 15 phút nữa.

Mẹ nói rằng: Khẽ nhé, bố đang ngủ đấy!

Con nghe rằng: Nếu chó sủa thì con phải quát nó thật to là, “Khẽ, bố đang ngủ đấy!” nghe chưa?

Mẹ nói rằng: Không là không!

Con nghe rằng: Hãy thử hỏi lại mẹ thêm ít nhất 4 lần nữa xem, mẹ sẽ đồng ý liền!

Khổ quá! Nhà bạn đã bao giờ gặp trường hợp bất đồng ngôn ngữ như thế này chưa?

VŨ NGA(Tổng hợp)/Theo ĐSPL