Dòng sự kiện:

Mẹ Việt ở Séc biến mảnh đất khô cằn thành vườn hoa đẹp như mơ

22:24 14/07/2016
"Bất cứ nơi đâu cũng vậy, cho dù trên một mảnh đất khô cằn và xa xôi, nếu đam mê thực sự thì tất cả sẽ nở hoa", đó có lẽ là câu nói rất đúng để miêu tả đam mê và khu vườn của chị Phạm Bích (40 tuổi) - người phụ nữ Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Sec.

Phạm Bích (40 tuổi) - người phụ nữ Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Sec

Ngắm nhìn vườn hoa của chị Bích, ít ai có thể ngờ được, trước đây, xung quanh căn nhà nhỏ chỉ là khu đất bỏ hoang, tưởng chừng như không thể cải tạo nổi. Thế nhưng, hiện tại, nơi đây rực rỡ sắc hoa.

Khu vườn của chị cách thành phố Louny - Cộng hòa Sec 15 km, diện tích rộng khoảng 265m2 - không quá lớn nhưng khiến ai cũng ao ước.

"Tươi tốt là vậy nhưng trước đây khu vườn nhà mình bỏ hoang. Mình bắt đầu cải tạo trồng hoa và rau kể từ năm 2008. Nói là năm 2008 thế nhưng mình đã mất hẳn gần như một năm đầu chỉ dọn dẹp, đào bới gạch đá và không thể trồng nổi cây gì.

Sau khi dọn dẹp được phần lớn rồi, những khóm hoa mình chọn trồng đầu tiên là hoa hồng, rau và một số cây ăn quả nhưng vì đất xấu quá lại bận con nhỏ, không chăm được nên cây không sống được, chết dần và chỉ còn lại 3 khóm hoa thôi", chị Bích chia sẻ.

"Thời gian đầu, trước những khó khăn và liên tục thất bại với việc thử nghiệm trồng hoa...  mình để ý và rút ra kinh nghiệm hoa hồng có khả năng chịu nắng nên quyết định trồng thật nhiều hoa hồng.

Tiếp đó, mình tìm một số loài cây có sức chịu đựng tốt, có thể sinh tồn được ở mảnh vườn khô cằn bao năm của mình. Tìm hiểu, mình nhận thấy có 3 loại cây có thể trồng được là hoa hồng, diên vi và hoa tulip. Cũng từ đó, mình có thói quen sưu tầm họ hàng cùng loại với 3 loài hoa này...", cứ thế cho đến hiện tại, khu vườn nhà chị Bích đã ngập tràn sắc hoa.

Để có một vườn hoa với đủ màu sắc, chị đã rất tỉ mỉ, cất công tìm hiểu và mua giống, hạt tại các hội chợ hoa hàng năm ở thành phố - nơi chị sống.

Chị Bích thú thực, cho đến thời điểm hiện tại, chính bản thân chị còn không nhớ rõ khu vườn của mình có tất cả bao nhiêu loài hoa nữa. "Hàng mấy chục loại khác nhau, rồi bao nhiêu cây...", chị Bích cười nói.

Được biết, công việc chính của chị Bích là kinh doanh, thế nhưng công việc không lấn át quá nhiều thời gian của chị dành cho gia đình cũng như vườn hoa:

"Con cái của mình đều đã lớn và tự chăm sóc được bản thân mình rồi. Chính vì vậy, ngoài giờ làm việc kinh doanh ra thì mình chia đôi quãng thời gian còn lại, một nửa dành cho gia đình và một nửa dành cho khu vườn nhỏ...

Không những thế, anh chồng cũng đã giúp đỡ mình khá nhiều để vun xới, tạo ra vườn hoa này".

Cùng ngắm nhìn vườn hoa đẹp như mơ của chị Bích tại Sec:

 

Theo Phunuonline