Dòng sự kiện:

Nam sinh lớp 9 trả lại gần 30 triệu đồng cho người đánh rơi

02:00 11/12/2015
Phát hiện chiếc ví rơi bên trong có gần 30 triệu đồng, cậu học sinh 14 tuổi phát hiện đã cùng bố đi tìm và trả lại cho chủ nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 [mecloud]ljwqz0I14a[/mecloud]

Theo tin tức từ báo Công an nhân dân, sáng ngày 10/12, ông Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, em Hồ Hữu Lộc (14 tuổi, trú xóm 6, Quỳnh Hồng) đã tìm được chủ nhân và trả lại chiếc ví trong có gần 30 triệu đồng mà em Lộc nhặt được.

Em Hồ Hữu Lộc và ông Hoàng Quốc Liễu. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 3/12, trên đường đi học, em Lộc phát hiện chiếc ví bên QL1A ở điểm bán vé xe khách Văn Minh ở khối 1, thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu).

Mở ví ra xem em thấy trong ví có rất nhiều tiền USD, tiền Việt. Em đã mang về báo cho bố mẹ và nhờ người thông báo để tìm người bị mất.

Ông Hồ Bá Linh (bố em Lộc) cho biết, ông đã nhờ người thông báo trên loa phát thanh xã để tìm người bị mất.

Đến 19h ngày 9/12, có người tìm đến nhà ông Linh đó là ông Hoàng Quốc Liễu trú xóm 5 cùng xã đến xin lại chiếc ví.

Khi ông Liễu mô tả đúng chiếc ví và số tiền, ông Linh nhờ Công an viên mở ra đếm số tiền cả quy đổi là gần 30 triệu. Ông Liễu cảm động ngỏ ý gửi tặng Lộc 1 triệu đồng nhưng em đã từ chối.

Trên báo Vnexpress, học sinh chia sẻ: "Lúc nhặt được em chỉ nghĩ phải tìm đúng chủ nhân để trả lại. Em đang nhỏ chưa cần đến nhiều tiền, không nhận tiền cảm ơn của người đánh rơi. Đây là việc làm bình thường vì từ bé bố mẹ và thầy cô giáo đã dạy phải trả lại khi nhặt được của rơi"

Cô Nguyễn Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B Trường THCS Hồ Xuân Hương, thị trấn Cầu Giát cho biết, đã báo cáo nhà trường để tuyên dương Hồ Hữu Lộc.

"Lộc là học sinh ngoan, học khá các môn và nổi trội về môn tiếng Anh. Việc làm của em đáng được nhân rộng để các bạn cùng trang lứa noi theo", cô Trang nói.

Bố em Lộc cho hay, Lộc là con thứ 4 trong gia đình. Bố mẹ thường xuyên buôn bán ở chợ, các anh chị em ở nhà tự bảo ban nhau học và làm việc nhà. Trước đây có lần nhặt được vài chục nghìn tiền của ai đó làm rơi, Lộc cũng đưa về cho bố mẹ để tìm người đánh rơi trả lại.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]GXsGETfssT[/mecloud]