Dòng sự kiện:

"Ngả mũ" trước cách nước Mỹ xin lỗi một đứa trẻ

22:06 18/09/2015
Ahmed Mohamed, một học sinh 14 tuổi theo đạo Hồi bị bắt vì trót chế tạo đồng hồ giống một quả bom. Và đây là cách nước Mỹ xin lỗi một đứa trẻ!

Ngày 16/09, Ahmed Mohamed mang đến lớp học chiếc đồng hồ do chính cậu tự sáng chế. Tuy nhiên, vì nó khá giống hình một quả bom nên giáo viên đã báo cáo  ban Giám hiệu. Cậu bé Hồi giáo bị cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn và bị tống vào trại giáo dưỡng. 
Dù sau đó, Ahmed đã được trả tự do nhưng gia đình cậu vô cùng bức xúc. Họ cho rằng con trai mình đã bị phân biệt đối xử vì là người Hồi giáo. Ai cũng biết, sau vụ khủng bố 11/9/2001 khiến hàng ngàn người thương vong, người Hồi giáo trên toàn thế giới luôn gặp phải sự dè chừng, thậm chí bị kỳ thị ra mặt, bị đánh đồng với những kẻ khủng bố.
Cậu học sinh 14 tuổi Ahmed hẳn sẽ  bị tổn thương tâm lý sâu sắc và thậm chí giã từ tình yêu khoa học nếu như nước Mỹ không nhanh chóng nhận ra sai lầm và ngay tức khắc tìm mọi cách sửa sai. 
Đã có hàng nghìn bài đăng trên Twitter hay Facebook, lên án hành động còng tay Ahmed bất chấp lời giải thích của đứa trẻ ngây thơ. Hàng trăm nghìn người sẵn sàng đứng lên bảo vệ Ahmed khỏi những thành kiến và kỳ thị chủng tộc. Trong số đó, có cả những nhân vật nổi tiếng và quan trọng nhất đối với nước Mỹ. 
CEO của mạng xã hội nổi tiếng nhất hiện nay, Mark Zukerberg của Facebook đăng tải:
"Các bạn chắc đã biết câu chuyện về Ahmed, cậu học sinh Texas bị bắt vì mang chiếc đồng hồ tự chế đến trường. Có kỹ năng và khát vọng làm được thứ gì đó hay ho đáng ra phải được cổ vũ chứ không phải bị bắt giữ. Thế giới ngày mai tất cả là của những con người như Ahmed. Và Ahmed, nếu khi nào em muốn ghé qua Facebook, anh sẽ rất vui được đón tiếp em. Cứ tiếp tục sáng chế nhé."
 
Những thành viên của NASA mời cậu bé đến tham dự triển lãm khoa học tại Toronto, một người khác còn mời cậu bé tới cùng ngắm Sao Hỏa.
 
Google Science Fair, Hội chợ khoa học của "ông lớn" làng công nghệ Google mời Ahmed Mohamed tới tham dự cùng với tác phẩm "quả bom" của mình.
CEO của Box, Aaron Levie đã viết: "Ahmed, anh biết là em đã được mời tới Nhà Trắng và Facebook, thế nhưng chúng ta đều biết sâu thẳm trong tim, em muốn trở thành một nhà thiết kế phần mềm doanh nghiệp. Qua Box chơi nhé!"
 
Thượng nghị sĩ Hillary Clinton khích lệ cậu bé 14 tuổi: "Sự giả định cùng nỗi sợ hãi đâu làm ta được an toàn, chúng chỉ kìm hãm ta mà thôi. Ahmed à, hãy cứ tò mò và tiếp tục sáng chế cháu nhé."
Ngay cả Twitter cũng đích thân gửi lời mời đến cậu học sinh "ưa lọ mọ": "Này, ở Twitter chúng tôi cũng thích lọ mọ sáng chế lắm đấy. Em thử cân nhắc về việc thực tập ở chỗ chúng tôi xem? Chúng tôi thích lắm!"
 
Alexis Ohanian của Reddit thì muốn giới thiệu cậu với những người bạn đang làm trong lĩnh vực khoa học. 
Nhưng không gì bằng những lời động viên của "ông chủ" Nhà Trắng - Tổng thống Mỹ Obama. Ông Obama đã đăng một dòng Tweet khen ngợi "nhà khoa học" nhỏ tuổi và mời cậu mang "quả bom" đến Nhà Trắng cho ông chiêm ngưỡng.  Đoạn Tweet này đã được chia sẻ hơn 354 nghìn lần và nhận được 342 nghìn lượt thích.
"Chiếc đồng hồ tuyệt đấy Ahmed. Cháu có muốn mang nó tới Nhà Trắng không? Chúng ta nên truyền cảm hứng khoa học tới nhiều đứa trẻ như cháu. Có thế nước Mỹ mới giàu mạnh được.", người đứng đầu Nhà Trắng đã thay mặt nước Mỹ xin lỗi cậu nhóc 14 tuổi như thế đấy!
KHÁNH VĂN
Nguồn: Gia đình Việt Nam
Xem thêm:
[mecloud]uuV8Rmk3pw[/mecloud]
 

 

 

 

 

 

 

 


TAG