Dòng sự kiện:

Nghẹn ngào những bức thư gửi mẹ đã mất của những em bé mồ côi

20:02 28/11/2016
Bức thư gửi mẹ đã mất của những đứa trẻ mồ côi mạ khiến hàng triệu trái tim cư dân mạng nghẹn ngào trước tình cảm của các em dành cho mẹ của mình.

Mới đây một bức thư gửi mẹ đã mất của một cậu bé 11 tuổi Đông Đông (11 tuổi, ở Nam Dương, huyện Thuật Dương, thành phố Túc Thiên, Giang Tô, Trung Quốc) khiến hàng triệu người không kìm được nước mắt.

 Theo đó, mẹ cậu bé là một tài xế taxi, một tai nạn xảy ra đã cướp đi của cậu bé người mẹ mà cậu vô cùng yêu thương. Sợ Đông Đông buồn nên mọi người trong nhà đã luôn giấu cậu bé chuyện này, nhưng mọi người không nhận ra rằng thực ra Đông Đông đã biết tất cả mọi chuyện khi vô tình nghe người lớn nói chuyện.

Mấy ngày xảy ra sự việc, mọi người tới nhà mình rất đông, nhìn biểu hiện của họ con cũng đoán được là nhà mình xảy ra chuyện gì đó. Cho nên buổi tối không ngủ được, con vô tình nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau về mẹ…”, Đông Đông viết trong bài văn. “Mọi người đã rất buồn rồi nên con nghĩ mình phải mạnh mẽ một chút”.

Vì thế, cậu bé không biểu hiện quá nhiều cảm xúc trong ngày tang mẹ, điều đó khiến bố Đông Đông cảm thấy yên tâm vì tưởng có thể giấu được cậu con trai.

Tuy nhiên, thực chất Đông Đông vẫn chỉ là một cậu bé tiểu học. Cậu đã gói gọn hết nỗi buồn tủi và nhớ nhung mẹ sâu trong trái tim vào một bài kiểm tra văn. Bài văn ấy khiến các thầy cô giáo không kìm được nước mắt. “Tôi đọc được một nửa thì không sao đọc tiếp được nữa. Mấy thầy cô giáo chúng tôi ai nấy mắt đỏ hoe vì khóc”, cô giáo chủ nhiệm của Đông Đông cho biết.

Sau khi đọc bài văn đầy xúc động ấy, cô giáo của Đông Đông đã nói cho gia đình cậu bé biết. Ai cũng không thể kìm được nước mắt trước tình cảm lớn lao mà cậu bé dành cho mẹ. Bài văn cũng được cô giáo chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được nhiều phản hồi từ phía cộng đồng mạng.

Cụ thể, nội dung đầy xúc động trong "bức thư" ấy như sau:

Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ.

Ai trên thế giới này đều có mẹ. Tôi còn nhớ lời một bài hát đã viết những đứa trẻ có mẹ giống như những món bảo bối vô cùng quý giá, còn những ai không có mẹ thì chẳng khác nào một cọng cỏ. Và tôi chính là một cọng cỏ…

11 ngày trước, tôi đã mất mẹ mãi mãi, mẹ tôi là một tài xế taxi. Cách đây 11 ngày, mẹ tôi chạy xe qua một chiếc cầu ở Mão Vu rồi xảy ra tai nạn giao thông bị chết đuối dưới hồ. 4 ngày sau mới vớt được xác lên bờ, khi ấy mẹ tôi đã qua đời.

Mẹ ơi, mẹ không biết rằng con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng mẹ lại rời xa thế giới này rồi. Trong 5 ngày lo tang lễ cho mẹ, con đã hiểu ra rất nhiều điều, con cũng hiểu lời bài hát ấy: Những đứa trẻ có mẹ thì được cưng chiều từ bé, còn những đứa trẻ không có mẹ thì kiên cường giống như một cây cỏ.

Con không khóc, bởi vì cuộc sống phải thuận theo lẽ tự nhiên, ông trời đã sắp đặt con đường ấy cho mẹ thì mẹ nhất định phải đi, nhưng trong lòng con vẫn rất đau lòng vì mẹ đã đi rồi.

Con còn rất nhiều điều chưa kịp nói, mọi người trong nhà vẫn luôn giấu con, nhưng con đã biết từ lâu rồi. Khi ấy con không ngủ được, con đã nghe mọi người nói chuyện. Mẹ ơi, con rất buồn, con rất muốn mẹ đừng đi, gia đình 4 người chúng ta gắn bó với nhau như vậy mà đột nhiên bị chia rẽ rồi. 

Mẹ ơi, con ước mong mình có thể chăm sóc mẹ khi mẹ già. Con mong sao sau mấy tiếng đồng hồ nữa mẹ mới bị nạn, như thế mọi người sẽ lập tức tới cứu mẹ, thế nhưng không được nữa rồi.

Mẹ ơi, mẹ lên đường may mắn nhé!

Không chỉ có Đông Đông là cậu bé bất hạnh phải kìm nén cảm xúc khi mất đi người mẹ của mình, đã có rất nhiều em bé phải chịu hoàn cảnh tương tự khi cảm thấy bơ vơ khi người mình yêu quý nhất phải rời bỏ thế giới này.

Cách đây chưa lâu, một bức thư dài 4 trang giấy gửi mẹ đã mất của nữ sinh lớp 7 Phạm Thị Kim Oanh (Trường THCS xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) khiến cư dân mạng nghẹn ngào.

Trong những lời thư, Kim Oanh hỏi mẹ: "Mẹ kính yêu, dạo này mẹ khỏe không? Mẹ có còn bị những cơn đau hành hạ liên miên như hồi trước nữa không? Ở nơi đó mẹ sống thế nào?...".

Em đã làm tất cả để mẹ được yên lòng, được tự hào về em. Qua bức thư, mọi người có thể cảm nhận được nghị lực phi thường của một đứa trẻ, nó đã phải làm những gì khi bão tố cuộc đời đổ dồn tất cả những đau thương mất mát lên số phận của nó.

Nhưng khi đêm xuống, lúc mưa buồn đứa trẻ thơ ấy lại nhớ mẹ đến da diết. Nó thèm khát cái cảm giác được bên mẹ. Thèm khát cái hơi ấm khi được vùi đầu vào lòng mẹ. Được ăn cơm vắt mẹ nấu, được nghe tiếng mẹ ru tiếng ầu ơ...

Bức thư là những dòng tâm sự mộc mạc của nữ sinh mồ côi gửi mẹ đã lấy đi không ít nước mắt của người đọc. Bức thư của em viết tham dự cuộc thi "Thư gửi mẹ" do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức.

Khánh Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam