Dòng sự kiện:

Ngỡ ngàng vẻ phổng phao tuổi 16 của con gái Hiền Thục

08:31 25/01/2017
Gia Bảo “lột xác” thành một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu với chiều cao ấn tượng 1m65 dù mới 16 tuổi.

Vào năm 2002, Hiền Thục khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát một thời gian dài để sinh con và làm mẹ đơn thân khi chỉ mới 21 tuổi.

Hiền Thục và cô con gái đáng yêu khi còn nhỏ.

Con gái Hiền Thục có tên gọi ở nhà là Tí Nị, bé mang họ mẹ với tên đầy đủ là Nguyễn Hiền Gia Bảo. Không chọn cách giấu con như một số sao Việt khác, nữ ca sĩ thoải mái khoe con gái đáng yêu. Cô thường xuyên đưa Gia Bảo đi diễn cùng hay cho bé đóng MV từ lúc nhỏ.

Càng lớn, con gái Hiền Thục càng có nhiều thay đổi về ngoại hình. Không còn vẻ mũm mĩm như vài năm trước, thời gian này, bé Gia Bảo “lột xác” thành một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu.

Nhiều người ngỡ ngàng trước ngoại hình phổng phao của bé Gia Bảo khi xuất hiện cùng mẹ mới đây.

Nhiều khán giả ngỡ ngàng khi hình ảnh mới của con gái Hiền Thục được tiết lộ. Cô bé Gia Bảo ngày càng xinh đẹp và đáng yêu, vẻ mập mạp ngày xưa đã được thay thế bởi thân hình cân đối và rất ra dáng thiếu nữ.

Hiền Thục chia sẻ, không chỉ thay đổi về mặt ngoại hình, bé Gia Bảo còn tỏ ra trưởng thành trong suy nghĩ. Cô bé 16 tuổi thường theo mẹ đi diễn tỉnh, đi du lịch và đôi khi còn tư vấn cả trang phục và tâm sự như một người bạn với nữ ca sĩ.

Theo chia sẻ của Hiền Thục, Gia Bảo là một người có cá tính khá mạnh mẽ, biết tự lập ngay từ nhỏ. Hai mẹ con cô luôn quấn quýt như đôi bạn thân. Nhìn mẹ con họ, ai cũng có thể nhầm tưởng là chị em.

Mới đây, bức thư của cô bé viết cho mẹ còn khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú vì độ đáng yêu nhưng cũng không kém phần cảm động vì tình cảm 2 mẹ con dành cho nhau. Ngoài yêu quý và khâm phục, Tí Nị còn chỉ ra những điểm “lầy như sửu nhi thứ thiệt” ở bà mẹ nổi tiếng này.

"... Mẹ dịu dàng, không ai dễ thương bằng mẹ, tất cả những đòi hỏi nhiễu nhương của mình, mẹ đều đáp ứng hết. Song cũng không ai nghiêm khắc và đáng sợ như mẹ, mẹ có có một loại uy lực khác, mình sợ khủng khiếp lúc mẹ nổi giận.

Nhưng mình yêu mẹ lúc nhìn thấy dáng mẹ đón lúc tan trường, mẹ trông giản dị, thanh thoát và xinh đẹp. Mẹ thường lén lút hôn lên má mình vì biết mình hay mắc cỡ với bạn bè. Lũ bạn mình thích mẹ lắm, chúng bảo mẹ thật xinh dù không make up, mẹ đáng yêu như búp bê.Nói thế, nhưng mẹ cũng “lầy như sửu nhi” thứ thiệt, mẹ selfie khắp mọi nơi, mẹ líu lo ồn ào chỗ công cộng, mẹ nhõng nhẽo kèo nài với mình bất cứ lúc nào mẹ muốn.

Mẹ hay than thở rằng lúc già chắc sẽ đi nhà dưỡng lão, vì mình vừa xấu xí vừa lì lợm, chắc chả có chồng đâu, mình tản lơ, trả lời vô vị: Con đâu biết! Nhưng mẹ à, như bài văn con đã viết: “Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được là con của mẹ. Thế nhé, biết ra sao ngày sau, biết đâu mẹ sẽ tự hào về con tương lai đó", Gia Bảo viết.

GĐ&XH

Nguồn: Gia đình Việt Nam