Dòng sự kiện:

Người thân nạn nhân vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập ngã quỵ trước tin dữ

05:44 01/11/2015
Thân nhân của các hành khách trên chiếc Airbus A321 mang số hiệu 7K9268 của hãng Kogalymavia, Nga đã không thể nén nổi đau đớn khi nghe thông tin không còn ai sống sót trên chuyến bay định mệnh.

[mecloud]NVOPEREHoF[/mecloud]

Ngày 31/10, chiếc Airbus A321 mang số hiệu 7K9268 của hãng Hàng không Kogalymavia, Nga gặp nạn ở Sinai, Ai Cập khi đang trên đường từ khu nghỉ mát ở Biển Đỏ Sharm el-Sheikh đến thành phố St Petersburg, Nga.

Thân nhân của các hành khách trên chuyến bay 7K9268 vội vã chạy tới sân bay Pulkovo, thành phố St. Petersburg, Nga sau khi nghe hung tin. Họ đã không thể nén nổi đau đớn khi nghe thông tin không còn ai sống sót trên chuyến bay định mệnh.

Người thân của những hành khách trên chuyến bay 7K9268 vội vã tập trung tại sân bay Pulkovo, St. Petersburg sau khi nghe hung tin.


Chính phủ Nga đã thành lập một trung tâm khủng hoảng ngay tại sân bay để cung cấp thông tin cho người thân của các nạn nhân.


Chính phủ Nga đã thành lập một trung tâm khủng hoảng ngay tại sân bay.

 



Thân nhân của những người xấu số không nén nổi đau đớn.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông tuyên bố, ngày 1/11 sẽ là ngày quốc tang nhằm tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chuyến bay 7K9268.


Toàn bộ 224 người có mặt trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.


Được biết ngoài 220 người Nga còn có 2 người Ukraine và 1 người Belarus có mặt trong chuyến bay.


Máy bay gặp nạn đã có tuổi đời 18 năm, lần đầu tiên cất cánh là vào năm 1993.

Trước đó hãng bay Nga cũng đã từng gặp 2 vụ việc về chất lượng bay.


Những người thân của các nạn nhân an ủi lẫn nhau.


Sự đau buồn bao phủ sân bay St.Petersburg chiều ngày 31/10.


Chiếc Airbus A321 mang số hiệu 7K9268 của hãng Hàng không Kogalymavia, Nga gặp nạn ở Sinai, Ai Cập.


Toàn bộ 224 người trên máy bay, bao gồm 217 hành khách, trong đó có 17 trẻ em và 7 thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.


Tổng thống Nga đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và tuyên bố ngày 1/11 sẽ là ngày quốc tang.

Theo Trí Thức Trẻ

[mecloud]LzlXJcXner[/mecloud]