Dòng sự kiện:

Ngưỡng mộ em bé 6 tuổi gọi 911 cứu sống ông nội

17:41 24/08/2015
Tuy chỉ mới 6 tuổi, nhưng một bé trai khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thể hiện sự bình tĩnh để gọi 911 cứu sống ông nội khi ông lên cơm đau tim.
 Theo tin tức từ Fox8, Willard Sumner, một cụ ông 84 tuổi, lên cơm đau tim trong lúc ông ở nhà với cháu nội, Trevor Flower, ở thành phố Burlington, phía bắc Carolina, Mỹ. Sau khi phát hiện bệnh của ông, cậu bé 6 tuổi, Trevor gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 và bình tĩnh thông báo cẩn thận với các nhân viên về tình trạng của ông nội.

Cậu bé 6 tuổi thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc và làm theo hướng dẫn của nhân viên trong một cuộc gọi tới 911 để báo cáo tình trạng của ông nội.

Nội dung cuộc hội thoại:

Tổng đài 911: Đây là dịch vụ y tế khẩn cấp.

Trevor: Xin chào! Ông cháu lên cơn đau tim và không có ai ở nhà.

Tổng đài 911: Ông cháu bao nhiêu tuổi?

Trevor: 84 tuổi.

Tổng đài 911: Vậy cháu bao nhiêu tuổi?

Trevor: Cháu 6 tuổi.

Tổng đài 911: Ông ấy vẫn còn tỉnh và còn thở chứ?

Trevor:  Vâng, ông vẫn còn thở. Làm ơn nhanh lên ạ !

Tổng đài 911: Sắc mặt của ông ấy có thay đổi không?

Trevor: Mặt của ông trở nên tái. Mọi người làm ơn đến nhanh đi ạ.

Tổng đài 911: Được rồi, xe cấp cứu vẫn đang trên đường tới nhà cháu.

Video sau đây ghi lại cuộc hội thoại của Trevor với các nhân viên điều hành 911.

 [mecloud]yuSrHihIEf[/mecloud]

Sau khi nhận được cuộc gọi của bé Trevor, các dịch vụ y tế khẩn cấp đến nhà ông Sumner. Lúc đấy, ông nội vẫn đang còn sống và khỏe mạnh.

“Vì mẹ cháu bị bệnh tiểu đường, nên cháu đã luyện tập gọi số 911 nhiều lần trước đó”, Trevor nói với tờ Fox8.

 Ngọc Diệp (Theo EliteDaily)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: 

[mecloud]QGpQVoorb5[/mecloud]