Dòng sự kiện:

Nhói lòng trước cảnh học sinh phải "phi thân", vượt bom mìn đến trường

02:30 11/12/2015
Để có "cái chữ", ngày ngày, những đứa trẻ này phải vượt qua cả chặng đường dài đầy rẫy nguy hiểm.

 

 

 

Ngày ngày, những đứa trẻ này phải trèo đèo, vượt sông, thậm chí phải băng qua bãi bom để đến trường. 


Những đứa trẻ ở Colombia đã quen với việc "phi thân" bằng dây cáp đi học mỗi ngày


Học sinh ở Sumtra, Indonesia cũng phải đến trường trên dây cáp


Vượt qua bãi bom đi học ở Jerusalem.


Tự trèo bè đi học ở làng Cilangkap, Indonesia.


 

Ở Galle Fort (Sri Lanka), học sinh đến trường đều phải đi qua thanh gỗ mong manh bắc tạm trên bức tường có từ thế kỷ thứ 16


Tự chèo thuyền đến lớp. Ảnh chụp tại Riau, Indonesia


Đi học trên ây cầu xập xệ (Tứ Xuyên, Trung Quốc)


Đi học trên phao


Vượt đồi núi đến lớp (Làng Zhang Jiawan, miền nam Trung Quốc)


Học sinh ở Pili, Trung Quốc phải băng qua gần trăm km đường núi, vượt 4 con sống và mất tới 2 ngày mới đến được trường


Những cây cầu ở Lebak, Indonesia nhìn là thấy... rợn tóc gáy


SÔNG THAO (tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm:

[mecloud]RXgS0tNIRR[/mecloud]