Dòng sự kiện:

Những câu hỏi của trẻ khiến lãnh đạo thế giới “đứng hình”

16:03 30/07/2015
Dù là Tổng thống hay Đức Giáo hoàng thì cũng không tránh khỏi sự bối rối trước những câu hỏi “khó nhằn” của trẻ nhỏ.

“Tại sao không in hình phụ nữ trên tờ USD?”

Bé gái 9 tuổi Sofia đến từ Massachusetts gửi lá thư đến  Tổng thống Mỹ Barrack Obama:

 “Chào ngài Tổng thống,

Cháu viết thư cho ngài để hỏi rằng tại sao không có hình của bất kỳ phụ nữ nào trên tờ tiền đô la Mỹ. Cháu nghĩ là nên có những phụ nữ xuất hiện trên tờ đô la của nước ta, bởi nếu không có phụ nữ, sẽ không có đàn ông.

Ngoài ra, theo cháu cũng có rất nhiều phụ nữ có thể xuất hiện trên tờ đô la vì những điều quan trọng mà họ đem tới cho nước Mỹ…”

Cuối lá thư, cô bé đã đề ra một danh sách 12 người phụ nữ mà cô cho là có thể được in hình trên tờ đô la Mỹ hay các đồng xu, trong đó có Ann Hutchinson - người bảo vệ quyền của phụ nữ, cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton và phu nhân Tổng thống Michelle Obama.

Người đứng đầu nước Mỹ đã đã viết thư trả lời Sofia như sau: "Đây là một lá thư hồi âm muộn để cám ơn cháu vì những gì cháu viết hồi mùa hè năm ngoái. Ý tưởng trong lá thư rất tốt, còn những người phụ nữ mà cháu liệt kê là những người rất ấn tượng, và tôi phải nói rằng, cháu cũng khá ấn tượng".

Câu hỏi khó về thế gian của bé gái 12 tuổi

Cô bé 12 tuổi Glyzelle Palomar đặt một câu hỏi khó cho Giáo hoàng: “Rất nhiều trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Rất nhiều trẻ em bị rơi vào ma túy và mại dâm. Tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra với chúng con. Trẻ em không có tội”. Sau đó cô bé bật khóc nức nở.

Câu hỏi của cô bé, đã khiến Giáo hoàng Francis bỏ bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn bằng tiếng Anh và nói bằng tiếng Tây Ban Nha mẹ đẻ trước đám đông 30.000 người.

“Cô bé là người duy nhất đưa ra câu hỏi mà chúng ta không thể trả lời. Cô bé đã diễn đạt bằng cả ngôn từ và nước mắt. Trọng tâm câu hỏi của bé gần như là không có câu trả lời” - Giáo hoàng Francis nói.

Giáo hoàng kêu gọi mọi người “hãy tư duy, cảm nhận và hành động”. Ông cũng cho rằng câu hỏi của Palomar cho thấy phụ nữ vẫn chưa được tôn trọng một cách xứng đáng trong xã hội.

“Đàn ông chúng ta vẫn chưa tạo không gian cho phụ nữ. Phụ nữ có thể nhìn nhận vấn đề một cách khác biệt và có thể đưa ra những câu hỏi mà đàn ông không hiểu nổi”, Giáo hoàng nói.

 “Ngài có nghĩ là Tổng thống Obama sẽ cứu ngài nếu ngài chết đuối hay không?”

Khi nhận được câu hỏi của một bé gái 6 tuổi rằng: “Ngài có nghĩ là Tổng thống Obama sẽ cứu ngài nếu ngài chết đuối hay không?”, ông Putin vui vẻ đáp lại: “Bác không muốn chuyện này xảy ra chút nào, nhưng thực sự ông Obama là người rất dũng cảm và nếu chuyện này xảy ra chắc chắn ông ấy sẽ cứu bác”.

“Làm tổng thống có khó không?”

Một cậu bé 4 tuổi đặt câu hỏi cho Tổng thống Putin: “Cháu muốn trở thành Tổng thống nhưng tôi thấy thực sự khó khăn. Ngài ngủ bao nhiêu giờ một ngày? Cháu thực sự thích ngủ”.

Tổng thống Putin đã trả lời hóm hỉnh rằng cậu bé có mọi thứ để trở thành một Tổng thống và điều quan trọng là ngủ cũng là một điều tốt cho sức khỏe. Ông nói: “Cháu thích ngủ cũng tốt thôi. Điều đó có nghĩa là cháu sẽ là một Tổng thống khỏe mạnh”.

Câu hỏi khiến Thủ tướng Anh bối rối

Trong buổi nói chuyện trên đài BBC, Thủ tướng Anh David Cameron đã khá bối rối trước câu hỏi của một bé gái 10 tuổi qua sóng truyền thanh.

Cô bé Reema, 10 tuổi, đến từ Salford, Greater Manchester đã hỏi thủ tướng: “Nếu có thể chọn một chính trị gia để thắng cử, trừ ngài ra, thì ngài sẽ chọn ai?”.

Ông Cameron đánh giá đây là “một câu hỏi tốt” nhưng ông không thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho cô bé. Thủ tướng nói: “Nếu phải chọn một chính trị gia… nhưng họ còn sống hay đã chết?... Tôi không thể trả lời câu hỏi này trong việc chọn ra một người để chiến thắng vì có rất nhiều ứng cử viên trên khắp cả nước. Mặt khác, rất khó để nói tôi muốn một người nào khác trở thành tổng thống mà không phải là tôi. Tôi muốn chiến thắng”.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin