Dòng sự kiện:

Những chuyện cảm động rơi nước mắt sau "sứ giả cảm xúc" Hồ Văn Cường

22:07 18/07/2016
"Chú biết rằng con đã từng rất không hạnh phúc. Điều đó đã làm cho con có rất nhiều cảm xúc và hát hay đến như vậy. Nhưng từ khi bước chân đến Vietnam Idol Kids, con sẽ hạnh phúc".

Hồ Văn Cường - Cậu bé có quá nhiều tâm sự

Hồ Văn Cường sinh năm 2003 tại Tiền Giang, trong một gia đình nghèo tới mức, khi cho cậu bé tham gia Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí, mẹ cậu phải đi vay 500.000đ và từ nhỏ, để có tiền kiếm sống, cậu bé đã đi hát đám cưới. Mẹ Hồ Văn Cường kể cậu bé không có thói quan đòi hỏi và trong 4 tháng tham gia cuộc thi, cậu bé chỉ được mẹ mua  cho một bộ quần áo mới.

Có lẽ bởi vậy, dù mới 13 tuổi nhưng Hồ Văn Cường chỉ chọn những ca khúc buồn và khi cậu bé cất tiếng hát, nỗi buồn ấy như đi vào "từng ngóc ngách tâm hồn" của người nghe, chạm tới trái tim của những khán giả khó tính nhất.

Những ca khúc Hồ Văn Cường thể hiện trong Vietnam Idol Kids 2016 như "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Bông hồng cài áo", "Tiền Giang quê em", "Lòng mẹ"... đã khiến toàn bộ khán giả và ban giám khảo ngẩn ngơ xúc động.

Tới mức, giám khảo Isaac đã nói: "Chú biết rằng con đã từng rất không hạnh phúc. Điều đó đã làm cho con có rất nhiều cảm xúc và hát hay đến như vậy. Nhưng từ khi bước chân đến Vietnam Idol Kids, con sẽ hạnh phúc".

Ca khúc "Hát từ trái tim" được sáng tác riêng cho Hồ Văn Cường. Đó là một câu chuyện dựa trên hoàn cảnh gia đình của bé và bất cứ ai nghe cũng xúc động.

Lần đầu tiên trên sân khấu Vietnam Idol Kids, ở liveshow Top 8 Hồ Văn Cường hát cải lương, khiến khán giả "rụng rời". Cậu bé chinh phục người nghe khi hát từng câu chữ, thậm chí, khi kết thúc phần trình diễn vỏn vẹn hơn 2 phút, Hồ Văn Cường gây “hụt hẫng" cho người nghe bởi mọi người còn muốn đắm chìm trong giọng hát, trong câu chuyện em kể hơn nữa. Văn Mai Hương công nhận rằng, Hồ Văn Cường đã trở thành nghệ sỹ thực thụ, cậu bé không còn sự rụt rè, áp lực của những ngày đầu khi bước vào cuộc thi.

Đêm thi chung kết, Hồ Văn Cường dường như không có đối thủ, bởi tất cả các tuần cậu bé đều dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả. Thể hiện trọn vẹn hai ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" và "Bà Năm", Hồ Văn Cường được Giám khảo Tóc Tiên khen "có sự thay đổi và tiến bộ rất nhiều, từ hát theo bản năng thành biết cách xử lý cảm xúc. Văn Mai Hương thì nhận định, Cường là thí sinh làm nên Vietnam Idol Kids năm nay. Isaac nói, anh rất tức giận khi nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường không xứng đáng bước vào vòng chung kết. Anh cho rằng không quan trọng phải hát nhiều màu, mà chỉ cần hát một màu phải thật xuất sắc. Theo anh, sau Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường là thí sinh khiến dòng nhạc dân ca sống lại.

Sau khi kết thúc đêm chung kết Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên vào đêm 17/7, Hồ Văn Cường và gia đình đã có cuộc trao đổi với giới truyền thông. Cả bố mẹ và em đều tỏ ra rụt rè và khá kiệm lời trước những câu hỏi được đưa ra.

Trao đổi với PV, mẹ của Hồ Văn Cường nói, việc bé đoạt ngôi vị quán quân là ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Mẹ bé cũng cho rằng, việc “liều” vay mượn 500.000 đồng để đăng ký cho con đi thi đó là một trong những quyết định sáng suốt và có lẽ là bước ngoặc của gia đình Hồ Văn Cường.

4 tháng đi thi chỉ có 1 bộ quần áo mới

Là người đồng hành cùng con trong suốt 4 tháng qua, mẹ của quán quân Idol Kids chia sẻ, cả nhà cho bé tham gia chương trình "chỉ nghĩ đi thi thôi, đến đâu thì đến". Bố mẹ hay bà con lối xóm chưa một lần đặt nặng vấn đề thành tích lên vai Hồ Văn Cường. Thậm chí với chính Cường, em tâm sự trong khoảnh khắc đăng quang, em không vui mừng phấn khích hay bật khóc vì xúc động như nhiều người nghĩ. Suy nghĩ duy nhất lúc đó của Cường chính là, đã đến lúc em phải xa các bạn, thầy cô và các thành viên trong ê-kíp.

Ít khi Hồ Văn Cường vui vẻ như thế này.

Trong đêm chung kết, bố Cường cũng lặng lẽ theo dõi con trai từ hàng ghế khán giả. Anh nói, vì thương con nên anh cố sắp xếp công việc và bắt xe từ Tiền Giang lên TP HCM từ 3h chiều. Trước các câu hỏi mà phóng viên đưa ra, anh đều trả lời trong sự e dè. Với câu hỏi bà con hàng xóm có nhắn gửi gì khi anh lên đường xem con trai trình diễn trong đêm chung kết, bố của em khoe, mọi người đều rất mừng khi Hồ Văn Cường được vào top 4. Suốt thời gian cậu bé đi thi, ai gặp anh cũng hỏi về con trai. “Có người còn mời nó đi hát nhưng tôi từ chối. Tôi không rành về khoản thù lao đi hát của con và muốn bé hoàn thành hết việc học, sau đó mới tính tiếp”, bố Hồ Văn Cường kể.

Khi hỏi về việc sẽ sử dụng khoản tiền thưởng 200 triệu như thế nào, mẹ Hồ Văn Cường nói: “Số tiền thưởng 200 triệu đồng là món tiền quá lớn với gia đình tôi. Tuy hiện gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng hai vợ chồng tôi định dùng toàn bộ tiền thưởng này để trang trải việc học cho con trong thời gian tới".

Mẹ bé còn tiết lộ, biết hoàn cảnh nhà mình nghèo nên Hồ Văn Cường không vòi vĩnh gì nhiều, suốt 4 tháng đi thi, cậu bé chỉ được mẹ mua cho một bộ đồ mới. Bản thân cậu bé cũng nói, sẽ dành 200 triệu tiền thưởng để mua sách vở đi học.

“Tôi nghĩ cuộc đời con sẽ có sự thay đổi nhưng gia đình sẽ tập trung vào việc học văn hóa của Cường trước. Chuyện đi hát kiếm tiền tôi không khuyến khích”, mẹ Hồ Văn Cường chia sẻ thêm.

PV