Dòng sự kiện:

Những hành vi 'kỳ lạ' của con các mẹ thường bỏ qua

16:05 19/09/2015
Bạn không thể hiểu vì sao con lại chơi đồ hàng với những người bạn tưởng tượng, thích nuôi côn trùng hay thường xuyên hỏi những câu "tại sao"... Những hành vi "kỳ lạ" này thực ra rất bình thường trong quá trình phát triển của trẻ.

Chơi đồ hàng với những người bạn tưởng tượng

Giả vờ chơi đồ hàng và nói chuyện với những người bạn tưởng tưởng cũng giúp trẻ nâng cao kỹ năng giao tiếp và tự tin. Do đó, mẹ đừng thấy buồn cười hay trêu chọc bé. Hãy cùng ngồi xuống, đóng vai một người bạn của trẻ và làm cho bữa tiệc tưởng tượng của cô bé thêm phần đông vui.

Tại sao con cứ suốt ngày hỏi “Tại sao?”

Có những câu hỏi mà thật sự không dễ giải thích nếu mẹ không muốn phải “trình bày” hẳn một nghiên cứu khoa học như “Tại sao trời lại màu xanh?”, “Tại sao cá lại không thở được trên cạn”. Đừng ngó lơ và bỏ qua những câu hỏi này của trẻ. Đó là điều bé đang thật sự quan tâm. Mẹ hãy cố gắng tìm câu trả lời thích hợp cho con (hãy google chúng nếu có thể) vì giải đáp của mẹ, sẽ góp phần in sâu vào trí nhớ và kiến thức của bé về thế giới sau này.

“Có một con ‘ma’ ở trong phòng con!”

Lần sau, nếu bé tiếp tục mè nheo mẹ với câu nói “Mẹ ơi phòng con có mạ”, đừng vội bỏ đi. Hãy dành thời gian tắt đèn, ở phòng bóng tối và nhìn một lượt căn phòng dưới đôi mắt của bé.

Một số đồ vật chồng chéo lên nhau trong phòng tối có thể biến thành những hình thù đáng sợ. Hãy bỏ xuống những chiếc áo đang treo trên móc, tiếc tíc tắc của chiếc đồng hồ đã quá cũ hay quạt trần quay lơ lửng trên đầu đều có thể khiến bé cảm thấy sợ hãi.

“Con không biết”

“Tại sao con lại vặt hết hoa của mẹ?”, “Tại sao con lại cho con mèo ăn bim bim?”…rất nhiều chị em hỏi trẻ những câu chất vấn chỉ để nhận lại ánh mắt tròn xoe ngơ ngác cùng câu trả lời “Con không biết!”. Trẻ con không nói dối. Chúng quả thật không hiểu lý do vì sao mình lại làm như vậy.

Do vậy, đừng quá bực tức. Chúng đơn giản chỉ muốn biết mọi chuyện sẽ ra sao sau đó.

Trẻ thích nuôi côn trùng

Trẻ nhỏ thường chưa có nỗi sợ hãi với côn trùng. Thêm vào đó, việc hiếm khi thấy châu chấu, bọ ngựa và các loài vật nhí trong nhà khiến chúng càng thêm tò mò và háo hức. Vì vậy không khó hiểu khi con lại “tha” một con cánh cam, chuồn chuồn hay là hào hứng đi bắt dế mèn về nuôi. 

Con ở lỳ trong phòng tắm

Đối với trẻ nhỏ, phòng tắm lại là một “thiên đường” với đủ các loại chai lọ thơm phức, giấy cuộn và cả những xô chậu lớn nhỏ để bé thỏa thích tưởng tượng rằng mình đang có một bể bơi mini. Bé có thể vũng vẫy và thả rất nhiều đồ vào chậu tắm, nghịch ngợm.

Đừng khó hiểu và cũng đừng giục giã bé khi con đang ở trong phòng tắm.

Mẹ đâu có nói là không được?

Trẻ con nghe lời người lớn nói và chỉ hiểu cụ thể từng câu chữ trong đó. Đấy là lý do vì sao mẹ cấm bé không được xem hoạt hình nhưng con vẫn bật tivi và chuyển…kênh khác. Do đó, hãy lặp lại với một yêu cầu chặt chẽ nhất: “Không được xem tivi”.

Tố Tâm (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam