Dòng sự kiện:

Những tình đầu khó quên của sao Việt

04:00 20/09/2015
Mối tình đầu dù chỉ thoáng qua hay gắn bó một thời gian dài đều rất khó phai mờ trong tâm trí của mỗi người. Bất cứ ai khi nhắc đến tình đầu cũng có nhiều ký ức đáng nhớ. Các nghệ sĩ không phải ngoại lệ.
 

Mai Phương Thúy


Mai Phương Thúy đã từng khiến công chúng phải nể phục trước thành tích học tập cao “chót vót” của mình.Vào năm 2006, cô nhận được tin trúng tuyển Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5 và đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Người đẹp từng chia sẻ rằng, người đem lại may mắn cho cô và giúp cô đạt được thành tích đó không ai khác ngoài mối tình đầu của mình. Anh chính là người được Mai Phương Thúy nhờ chở đi nhận phòng thi, thay vì cha mẹ của cô.

Thủy Tiên


Nhạc sĩ Quốc Bảo chính là mối tình đầu của Thủy Tiên. Nghĩ lại lý do dành tình cảm cho người yêu đầu, chắc hẳn Thủy Tiên sẽ cảm thấy rất hài hước vì khi đó cô nàng “đổ” vì anh nói tiếng anh giỏi. Nữ ca sỹ chia sẻ khi đó mới ở quê lên thành phố, một lần học nhạc cùng anh, thấy Quốc Bảo nói chuyện điện thoại bằng tiếng anh nên cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm và thán phục, bởi chưa có chàng trai nào ở quê cô có thể làm được như thế

Khải Anh – Đan Lê


Mối tình đẹp như truyện ngôn tình của hai vợ chồng đạo diễn Khải Anh – diễn viên Đan Lê đã khiến khán giả bao lần phải ngưỡng mộ. Được biết hai người đã “sa vào lưới tình” khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường và cũng chính là mối tình đầu của nhau. Sau bao biến cố, xa cách rồi lại hàn gắn, cuối cùng Khải Anh và Đan Lê đã đến được với nhau và chung sống hạnh phúc cho đến tận bây giờ.

Bằng Kiều– Mỹ Linh



Bằng Kiều đã phát hiện được tiềm năng của ca sỹ Mỹ Linh trong lần cô tham gia trại hè học sinh. Cũng chính anh là người đã đưa cô vào con đường ca hát với cuộc thi "Liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc" năm 1993 và sau đó sự nghiệp của Mỹ Linh dần thăng hoa nhờ vào bước đệm đầu tiên này. Được biết, Mỹ Linh chính là mối tình đầu của ca sỹ Bằng Kiều. Chuyện tình của hai người họ kéo dài được 6 năm và sau đó tan vỡ. Tuy nhiên, hai người vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp và còn song ca vô cùng ăn ý trong bài hát "Trái tim không ngủ quên" bất hủ.

Sơn Tùng M-TP


Trên chương trình "Bữa trưa vui vẻ" của kênh truyền hình VTV6, Sơn Tung M-TP đã bị 2 MC của chương trình "gặng hỏi" về vấn đề mối tình đầu. Tuy lúc ban đầu nam ca sỹ tỏ ra khá ngại ngùng và bối rối, nhưng cuối cùng Sơn Tùng vẫn chia sẻ chân thành rằng: "Lần đầu tiên Tùng biết rung động với mối tình đầu là khi học lớp 11. Mọi chuyện tuy đã trôi qua từ lâu, nhưng chuyện tình này vẫn luôn là kỷ niệm đẹp và đối với Tùng đó là chuyện tình cảm tuổi học trò đầy ý nghĩa"

Isaac (365)



Trưởng nhóm 365 đã từng tiết lộ mối tình đầu của anh là cô bạn lớp trưởng năm lớp 5: "Lúc đó, cứ đến giờ về là cả lớp phải xếp hai hàng để cô giáo dẫn ra cổng trường. Tôi luôn cố ý đứng chung với bạn lớp trưởng để được nắm tay nhau ra về". Chuyện tình cảm của Isaac và cô bạn chưa kịp thành thì đã "vỡ tan" một cách lãng xẹt khi bạn cùng bàn của anh đem bức thư tình của nam ca sỹ lên nộp cho cô giáo chủ nhiệm

Hari Won


Khác với những nghệ sỹ khác, Hari Won lại có một câu chuyện tình yêu vô cùng "bạo lực". Vì Hari Won hồi nhỏ quá nam tính nên cô rất khó để có thể chào hỏi các bạn nam một cách nhẹ nhàng và vui tươi, thay vào đó lại là những cái đánh vô cùng mạnh vào lưng. Đối với mối tình đầu của mình cũng vậy, nữ ca sỹ rất hay bắt nạt người đó, tận cho đến một ngày cô vô tình làm xước da của cậu ta và cảm thấy áy náy trong lòng. Ngay trong lúc xử lý y tế cho người đó, Hari Won cùng cậu chàng chạm nhẹ vào tay, ngay sau đó hai người đã cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình và chính thức thành đôi từ đó

Noo Phước Thịnh




Tình đầu của Noo Phước Thịnh là một cô bé trong sáng, chưa hẳn là hot girl hay xinh đẹp nhưng làm cho người đối diện phải ấn tượng bởi nụ cười hồn nhiên, tinh nghịch và vô cùng đáng yêu. Năm lớp 9, cô bé học lớp bên cạnh đó đã khiến anh chàng không biết bao nhiêu lần đứng lóng ngóng chờ đợi ở hành lang lớp học. Mối tình kéo dài được khoảng nửa năm rồi sau đó kết thúc vội vàng bởi hai người học ở hai trường khác nhau.

 

NHƯ Ý (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam