Nỗi niềm của những sao Việt muộn con
Đan Trường: Cảm giác mong chờ một đứa trẻ mang dòng máu của mình rất khó diễn tả
Cuối tháng 9, trên trang Facebook cá nhân, bà xã của ca sĩ Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên, đã chia sẻ "tin vui" với mọi người. Qua đó, cô ẩn ý thông báo rằng cô đang mang thai con trai đầu lòng. Vậy là sau 3 năm kết hôn với nhiều mong mỏi và cố gắng, ước muốn làm cha mẹ của Đan Trường - Thủy Tiên đã trở thành hiện thực.
![]() |
'Tin vui' đến khiến vợ chồng Đan Trường vỡ òa trong hạnh phúc. |
Về phần mình, chàng ca sĩ Mãi mãi một tình yêu cho biết, đây là điều mà anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Anh bảo: "Khi Thủy Tiên báo cô ấy mang thai, tim tôi đập mạnh. Lúc đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc sắp có một 'tiểu Bo Bo' chào đời. Nhưng tôi phải nén lại vì kiêng cữ cho cả mẹ và bé thời gian đầu. Đến tháng thứ ba, bà xã tôi mới tiết lộ thông tin". Với anh, cảm giác mong chờ một đứa trẻ mang dòng máu của mình rất khó diễn tả.
Để có được "trái ngọt" này, Đan Trường từng chia sẻ rằng, trong 3 năm kết hôn, vợ chồng anh đã có nhiều chuyến "trăng mật" cùng nhau để tạo không gian thoải mái, thử nhiều cách để có "tin vui". Thậm chí, anh và vợ đã phải sắp xếp giờ giấc nghỉ ngơi, làm việc hợp lý. Anh cho biết thêm: "Chú vợ của tôi có tìm giúp liều thuốc nam và tôi uống thuốc đều đặn. Chú nói rằng uống thuốc này hiệu nghiệm, dùng cho cả người vô sinh. Lúc đó tôi chưa tin nhưng không ngờ lại hiệu quả hơn mong đợi. Còn Thủy Tiên dùng thuốc Tây. Sự kiên trì của hai vợ chồng tôi cuối cùng cũng 'đơm hoa kết trái'".
Thanh Ngọc: Từng suy sụp và chỉ biết khóc khi nghĩ đến chuyện con cái
5 năm sau khi kết hôn, có con vẫn là "ước mong cháy bỏng" của vợ chồng ca sĩ Thanh Ngọc. Dù không bị gia đình hối thúc và bản thân cũng cho rằng chuyện con cái là tùy duyên nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, nhất là khi nhìn xung quanh bạn bè ai cũng đã con cái đuề huề. Thành viên của nhóm Mắt Ngọc chia sẻ: "Làm phụ nữ, ai không mong điều này. Có khoảng thời gian tôi rơi vào bế tắc, lúc nào cũng nghĩ khi nào mình có con đây, cứ thế tôi suy sụp và chỉ biết khóc. Tôi khóc nhiều lắm, đến nỗi không làm được gì hết".
Thanh Ngọc cũng từng bảo, "con cái là kết quả tình yêu của đôi vợ chồng. Nó là món quà cuộc sống để bản thân mỗi người làm cha, làm mẹ trưởng thành hơn. Vì thế, đối với cuộc sống hôn nhân, khi gia đình có con cái ngoan ngoãn, xinh xắn thì đó cũng là một niềm tự hào, niềm vui lớn lao và làm cho cuộc sống thăng hoa".
![]() |
Thanh Ngọc hiện tại không còn buồn nhiều nữa và 'chỉ biết sống tốt và cầu nguyện ông bà phù hộ'. |
Tuy vậy, khi hai vợ chồng cô đã cố gắng mà chưa đạt được ước nguyện thì cô phải nén nỗi buồn xuống một chút và tìm những công việc khác giúp mình nguôi ngoai. Cô nhận thấy trong cuộc sống của mình còn nhiều điều phải làm và phấn đấu, khi không suy nghĩ đến những điều tiêu cực thì sẽ bớt chán chường. Suy nghĩ như vậy nên hiện tại, Thanh Ngọc cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó, cô còn rất may mắn khi luôn có người chồng tâm lý, chu đáo bên cạnh. Biết cô buồn, anh hay rủ cô đi chơi, đi du lịch và thường xuyên an ủi, động viên.
"Chuyện gì đến sẽ đến" - Thanh Ngọc nghĩ như vậy vì "vẫn còn vài năm nữa để thử vận may". Cô bảo: "Bây giờ, cả hai chỉ biết sống tốt và cầu nguyện ông bà phù hộ".
Hồng Nhung: Hạnh phúc đến muộn ở tuổi 42
![]() |
Vợ chồng Hồng Nhung bên hai con sinh đôi Tôm và Tép. Ảnh: Daingo studio. |
Ca sĩ Hồng Nhung bây giờ là mẹ của cặp song sinh đáng yêu nhưng đã có một khoảng thời gian dài trước đây, chuyện con cái cũng là điều khiến cô "mơ tới". Năm 2010, khi chia sẻ với Tạp chí Mốt & Cuộc sống, Hồng Nhung bảo, chỉ nhìn thấy bạn bè với những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cô cũng thấy vui. "Tôi chỉ có thể mơ về tiếng trẻ trong ngôi nhà thanh bình! Nhìn thấy Mỹ Linh chọn quần áo, giày dép cho con gái, thấy dễ thương kinh khủng... Hay như con trai của Hà Kiều Anh đấy, thằng bé thông minh và nhạy cảm vô cùng, dường như có thể đọc được ý nghĩ của mình luôn, biết nịnh mẹ, biết chiều bà, biết tiếp khách… Làm đổ vỡ gì, mẹ chưa kịp phạt đã tự khoanh tay: 'Lỗi mẹ! Lỗi mẹ', nghĩa là con xin lỗi mẹ đấy".
Lúc nói về chuyện sinh con, Hồng Nhung đã 40 tuổi nhưng cô vẫn cho rằng, chuyện con cái là phải chờ vào duyên trời và trong cuộc đời, có những điều không thể "kế hoạch" được. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, cô đã quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của y tế để có con. Cô từng tiết lộ là đã thực hiện thụ tinh nhân tạo. Tháng 6/2012, cô Bống đã thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc làm mẹ sau nhiều cố gắng. Cô sinh đôi một trai, một gái tại Thái Lan, đặt tên các con là Tôm và Tép.
Ngôi sao
Nguồn: Gia đình Việt Nam
Hai vợ chồng cùng thấp, Hòa Minzy sốt sắng hỏi cách phát triển chiều cao cho con để cao vượt bố mẹ
Ở tuổi 24, Quang Hải giàu cỡ nào?
Mẹ đảm Sài Gòn chia sẻ công thức làm hũ dinh dưỡng thay thế bất kỳ bữa ăn nào trong ngày cho con, ngon - bổ - rẻ mà lại siêu tiện lợi
Đầu năm trò chuyện với Lương Thế Thành: Ông bố dạy khéo và chiều con nhất nhì showbiz Việt, hé lộ kế hoạch đón thêm thành viên mới
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua