Dòng sự kiện:

Nữ nhân viên shop thời trang mất tích bí ẩn sau giờ làm

20:50 01/03/2016
Một nữ nhân viên shop thời trang đi làm về rồi mất tích bí ẩn ở Hải Phòng, gia đình lo sợ, nữ nhân viên này có thể đã bị bắt cóc.
Theo tin tức từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 29/2, anh Vũ Văn Hiệp (31 tuổi, trú phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) phản ánh về việc em gái anh là chị Vũ Ngọc Mai (27 tuổi) bị mất tích từ tối ngày 25/2.

Chị Vũ Ngọc Mai (phải) trước khi mất tích. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Anh Hiệp cho biết: “Em gái tôi làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng thời trang ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Tối ngày 25/2, em tôi kết thúc ca làm việc nhưng đến đêm gia đình không thấy em về, gọi vào số di động của em nhưng số liên lạc đã bị tắt. 4 ngày trôi qua, gia đình vẫn không có tin tức gì của Mai. Chúng tôi đã trình báo cơ quan công an nhưng vẫn chưa có thông tin gì” .

Cũng theo anh Hiệp, trước ngày 27/2, gia đình vẫn tìm dấu vết của chị Mai qua kênh thông tin Facebook và thấy chị vẫn online. Gia đình và bạn bè đã gửi rất nhiều tin nhắn, Mai có xem nhưng không trả lời. Đến ngày 27/2 thì Facebook của Mai không online nữa. Gia đình đã liên hệ tất cả đầu mối bạn bè, bạn trai của em nhưng chưa có manh mối gì.

Gia đình cho biết, chị Mai cắt tóc ngang vai, cao khoảng 1,63 m. Khi đi làm, chị đi xe máy hiệu Yamaha Sirius màu vàng, mặc đồng phục của cửa hàng và chiếc áo khoác màu xanh rêu.

Trao đổi trên báo Kiến thức, ông Vũ Văn Hậu (67 tuổi), bố chị Mai cho hay, chị Mai đã học xong đại học, không bao giờ đi chơi khuya và không đi qua đêm mà không xin phép. Những ngày trước đó, chị Mai chỉ kêu mệt do phải bán hàng nhiều, không có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý.

Sáng ngày 29/2, gia đình ông Hậu đến nhà một người bạn trai chị Mai ở phố Phạm Tử Nghi (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) nhưng cậu bạn trai này cũng vắng nhà từ nhiều ngày trước.

Theo người quản lý shop thời trang, nơi chị Mai làm việc, chị Mai mới làm việc được khoảng nửa tháng. Mai khá ít nói nên nhân viên cửa hàng không biết chuyện riêng của Mai. Buổi làm việc gần đây nhất là vào ngày 25/2, hôm sau không thấy Mai đến làm. Mọi người ở cửa hàng có gọi điện vào số máy di động nhưng không được.

Thượng úy Vũ Đức Sinh, cán bộ trực ban của Công an quận Kiến An cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông Hậu vào sáng 29/2 và sẽ tìm hiểu, xác minh vụ việc.

Trên Facebook của nữ nhân viên này cho thấy, lần hoạt động gần đây nhất vào chiều ngày 13/2, Mai có cập nhật ảnh bìa trang cá nhân với dòng trạng thái: “Cuộc sống ngắn lắm! Hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh”.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]tRODgivJ9S[/mecloud]