Dòng sự kiện:

Nữ sinh lớp 11 ở miền Tây mất tích bí ẩn nhiều ngày

15:30 03/03/2016
Một nữ sinh 17 tuổi ở miền Tây xin gia đình đi chơi với bạn bè từ mùng 7 Tết Nguyên đán, nhưng mất tích từ đó đến nay khiến gia đình vô cùng lo lắng.
Theo tin tức từ báo Tri thức trực tuyến, ngày 2/3, Công an quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) xác nhận, đang xác minh đơn trình báo của 2 vợ chồng về việc con gái mất tích hơn nửa tháng nay.

Nữ sinh lớp 11 mất tích hơn 15 ngày.

Cụ thể, mùng 7 Tết Nguyên đán (14/2), em Trần Thị Hà My (17 tuổi, nữ sinh lớp 11, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) xin gia đình đi chơi với bạn bè ở huyện Phong Điền.

Chiều hôm đó, nữ sinh này không về nhà. Gia đình gọi vào điện thoại cá nhân vẫn đổ chuông nhưng không có người bắt máy.

“Sau đó, điện thoại của My không liên lạc được cho tới nay. Hơn nửa tháng, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không được”, mẹ nữ sinh cho hay.

Trần Thị Hà My chụp ảnh với một thần tượng của em.

Gia đình nữ sinh này cho biết thêm, trước khi mất tích, My không có biểu hiện bất thường. Ở trường, nữ sinh được đánh giá có học lực khá, chăm ngoan. Theo gia đình, My cũng chưa có bạn trai nhưng là fan cuồng của một ca sĩ trẻ ở TP.HCM.

"My là con gái duy nhất, những ngày qua chưa tìm được cháu, vợ chồng tôi không ngủ được", mẹ của nữ sinh lo lắng.

Trao đổi trên báo Thanh niên, cô Trúc Linh, chủ nhiệm lớp của Hà My, cho biết My là học sinh có học lực khá, tính nết ngoan hiền, không vi phạm nội quy bao giờ.

“Tôi thực sự bị sốc vì không nghĩ em My lại bỏ nhà đi như vậy. Tôi cũng đã tìm hiểu học sinh trong lớp nhưng các cháu đều nói không biết chuyện gì xảy ra với My”, cô Linh nói.

Linh San (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]deSadBx2Pt[/mecloud]