Nước mắt của cô bé 15 tuổi chăm mẹ liệt giường sau tai nạn
Dựng chiếc xe đạp trên hiên nhà, em Châu Thị Thanh Hà vào nhà cất cặp sách rồi lại ngay giường hỏi han mẹ. 15 tuổi, quãng đường 15 năm cô bé ấy đi qua cùng mẹ cũng trải nhiều cơ cực.
Em cũng từng được sống trong gia đình đầy đủ mẹ cha như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhưng rồi vì cái tính ham bài bạc, bia rượu của người đàn ông trụ cột trong nhà, mẹ em nuốt nước mắt chia tay chồng.
Không có bố, em và mẹ cùng bà ngoại sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ bên Quốc lộ 7 thuộc xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).
Cuộc sống của 3 con người cứ thế trôi qua nhưng rồi tiền làm được chẳng đủ ăn đủ mặc, mẹ già đã mất, chị Nga bèn dặn dò con ở nhà lo lắng học hành bên cạnh sự hỗ trợ của những người họ hàng rồi một mình vào Nam làm ăn kiếm sống.
Thế nhưng, đớn đau thay, lần xa nhà ấy của chị lại là một chuyến đi định mệnh. Tai nạn, chị bị xe container cán ngang người khi đang trên đường đi làm về lúc 2h sáng. Thế rồi, tiền lương tháng đầu đi làm còn chưa kịp nhận, chị trở về nhà trong tình trạng gãy khung xương chậu, gãy xương đùi trái, gãy xương đùi phải, vỡ bàng quang, vết thương lóc đùi... với hàng chục ốc vít, thanh inox, nẹp kín phần cơ thể dưới. Nằm một chỗ, mọi vệ sinh cá nhân của chị đều nhờ đến cô con gái nhỏ.
Chị Nga nằm một chỗ sau tai nạn giao thông.
"Mẹ nằm lâu một chỗ nên mỏi, đợt vừa rồi trời lại rét nên mẹ đau lắm ạ. Cháu phải mang củi vào đốt cạnh giường cho ấm", em Hằng ngồi cạnh mẹ buồn rầu.
Do phải tự điều trị ở nhà, không đầy đủ và hợp vệ sinh nên các vết thương của chị Nga càng ngày xấu đi. Một số vùng da trên cơ thể đang bị hoại tử, thối rữa dần... Trên người chị ngoài các thanh inox còn là hậu môn nhân tạo và túi đựng chất thải một bên hông. Người phụ nữ ấy đang phải chống chọi với những cơn đau cơ thể đến vô cùng trong tiết trời giá rét này.
Nói về hoàn cảnh khốn khó của gia đình, nhìn đứa con thơ 15 tuổi với vóc dáng nhỏ bé ngồi cạnh mẹ, chị Nga cứ thế bật khóc. Chị vẫn còn hy vọng đi lại được nếu được hỗ trợ chi phí để trải qua nhiều ca phẫu thuật, chị ước muốn được khỏe lại, được lao động, để nuôi con, để 2 mẹ con không phải sống những ngày chật vật như thế này nữa.
Nhìn mẹ, Hằng cũng nức nở: "Xin các chú giúp mẹ cháu với, cháu bỏ học cũng được nhưng xin mọi người cứu mẹ để mẹ đừng chết".
Cô bé 15 tuổi bóp tay cho mẹ đỡ mỏi.
Câu nói ấy của cô bé khiến tất thảy chúng tôi chùng lại. Chị Nga có thể hồi phục không, con đường đến trường của Hằng liệu có bị gián đoạn? Hoàn cảnh của 2 mẹ con đáng thương ấy đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Chào ra về, khi được hỏi bữa cơm trưa nay sẽ ăn gì, cô bé chỉ biết cúi xuống và lí nhí: "Nhà bác (chị dâu chị Nga - PV) có gì thì nhà cháu ăn nấy thôi ạ...".
Mong rằng, Tết này sẽ vẫn thật ấm áp tình người, hai mẹ con chị Nga sẽ được sẻ chia nhiều hơn, tiếp thêm nguồn sức mạnh để vượt qua những đớn đau, khó khăn phía trước...
Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm đồng hành cùng Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về: - Chị Nguyễn Thị Nga Xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. |
Theo báo Đời sống & Pháp luật
[mecloud]OQwmyTGq6A[/mecloud]
Bật xi nhan nhưng không rẽ, xi nhan nhầm hướng có bị phạt không?
12 trường hợp dù đi đúng tuyến vẫn không được hưởng BHYT, 5 trường hợp trái tuyến lại được chi trả 100%
Ngành học "khó nhằn" nhưng không sợ thất nghiệp: Lương có thể tới 40 triệu đồng/tháng
Năm học 2022-2023: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua