Dòng sự kiện:

Ôm giấc mộng “Đức”, nhiều phụ nữ bị biến thành “gái bán hoa” trong trại tị nạn

18:38 19/10/2015
Họ liên tiếp bị tấn công tình dục, thậm chí bị ép bán dâm với giá rẻ mạt.

 

 

 


Chỉ trong 3 tháng đã có hơn 100 vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ. Sống trong các trại tị nạn Đức, họ luôn phải đối mặt với nguy cơ trở thành “gái bán hoa giá rẻ”, bị ép “đi khách” với giá chỉ 10 Euro (khoảng 252 nghìn VND)/ lần.

Có lẽ với những người phụ nữ tội nghiệp này, giấc mơ Đức đã… vỡ vụn khi bị “giam lỏng” chờ phê duyệt hồ sơ trong các trại tị nạn đầy rẫy hiểm nguy,

Thậm chí, họ không thể kiếm được một công việc chân tay nhẹ nhàng ở trại tị nạn. Sau trường hợp một nữ nhân viên bị hiếp dâm trong suốt 10 ngày, nhiều trại tị nạn ở thị trấn Kitzingen chỉ giao công việc tạp vụ cho nam giới., còn nữ giới phải đảm nhận việc lau dọn vệ sinh dưới sự giám sát kiêm bảo vệ của lực lượng an ninh.

Hai kẻ tình nghi đã bị giam giữ để điều tra sự việc. Chuyện xô xát cũng xảy ra như cơm bữa tại các trại tị nạn. Cuộc sống tù túng khiến nhiều người bế tắc và không kiềm chế nổi cơn nóng giận. Trong khi vụ hiếp dâm hãy còn gây chấn động thì tại một trại tị nạn khác đã  xảy ra cuộc ẩu đả nghiêm trọng giữa hai nhóm di dân từ Albani và Afghanistan. Lực lượng an ninh đã thu được nhiều dao, súng từ những kẻ “bạo loạn”.

Tuy thế, liên tiếp các sự vụ xảy ra vẫn không ngăn được dòng người tị nạn đổ về nước Đức với giấc mơ về một “miền đất hứa”.

SÔNG THAO (tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm:

[mecloud]kQLKHTfD6z[/mecloud]