Dòng sự kiện:

Phẫn nộ: Tiếc tiền, mẹ không cho cứu con ngất xỉu trong xe

22:02 13/07/2015
Bé trai khoảng 1-2 tuổi bị nhốt trong xe, đang bám vào cửa xe khóc lóc. Xung quanh rất đông người đang tìm cách phá cửa giải cứu cậu bé. Tuy nhiên, mẹ cậu bé khi quay lại thấy tình hình như vậy lại nhất quyết không cho mọi người phá cửa.

Theo QQ đưa tin, chiều ngày 12/7, đội phòng cháy chữa cháy thuộc địa phận Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, họ nhận được tin báo có một bé trai đang ngất xỉu trong một chiếc ô tô.

Người dân xúm quanh, lo lắng cho cậu bé bị nhốt trong xe.

 

Khi tới hiện trường, họ phát hiện ra bé trai khoảng 1-2 tuổi bị nhốt trong xe, đang bám vào cửa xe khóc lóc. Xung quanh rất đông người đang tìm cách phá cửa giải cứu cậu bé.

Điều đáng nói là dù tình thế đang rất cấp bách như vậy nhưng người mẹ khăng khăng không cho cứu con.

Theo một người dân tại hiện trường cho biết, cậu bé này được mẹ lái xe đón về nhà, sau đó bà mẹ này lại bỏ con một mình trong xe để đi mua đồ. Do bất cẩn, nên cửa xe bị khóa trái nhốt cậu bé lại bên trong. Thấy cậu bé kêu khóc trong xe khá lâu nhưng không thấy ai quay lại nên họ buộc phải gọi cứu hộ.

Mẹ cậu bé tiếc tiền mua kính cho xe, không cho mọi người đập kính cứu con, mặc cậu bé mới 1-2 tuổi khóc lóc bên trong.

 

Tuy nhiên, mẹ cậu bé khi quay lại thấy tình hình như vậy lại nhất quyết không cho mọi người phá cửa. Đáng nói là, người phụ nữ này muốn chờ thợ sửa khóa thay vì phải tốn tiền thay kính. Dù đã gọi tới 2 thợ sửa khóa nhưng cửa xe vẫn không hề lay chuyển. Trước tình hình cậu bé có thể nguy hiểm tới tính mạng, đội cứu hộ đã quyết định phá cửa xe mặc cho người mẹ phản đối.

Ngay sau khi được đăng tải, sự việc này đã khiến dư luận phẫn nộ với hành động của bà mẹ. Rất nhiều người chỉ trích gay gắt về việc người mẹ chỉ quan tâm đến tiền mà không quan tâm đến tính mạng của con mình.

BTV/ Theo ĐSPL